MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Sân cỏ châu Âu tối qua: Thẻ đỏ của Neymar, 'động đất' tại Merseyside

    08:47 Thứ hai 23/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong lượt trận đêm qua, chiếc thẻ đỏ của Neymar cùng những thất bại muối mặt của 2 đội bóng vùng Merseyside là Liverpool và Everton là những điều đáng chú ý nhất.

    Thẻ đỏ của Neymar, cứu tinh Cavani

    Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, chuyến làm khách đến sân Vélodrome của đội bóng đại kình địch Marseille đã mang đến cho PSG không ít khó khăn. Tuy vẫn giữ được một sự tự tin cao độ trong những phút đầu, nhưng PSG đã bất ngờ để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau cú sút chuẩn xác của Luiz Gustavo ở phút 16.

    Sân cỏ châu Âu tối qua: Thẻ đỏ của Neymar, 'động đất' tại Merseyside - Bóng Đá

     

    Trong tình cảnh đó, Neymar đã một lần nữa xuất hiện và giải nguy cho PSG với một pha lập công đầy tinh tế mang về bàn gỡ trước khi 45 phút đầu khép lại. Đáng tiếc là khi bước vào hiệp 2, chính cầu thủ người Brazil này cũng đã trở thành tội đồ của đội bóng khi không giữ được sự bình tĩnh vào cuối trận, thời điểm Marseille đã vượt lên dẫn lại 2-1 (Thauvin ghi bàn phút 78).

    Cụ thể với một tình huống phạm lỗi đối với Ocampos, Neymar đã bị truất quyền thi đấu và khiến PSG phải chiến đầu trong tình cảnh thiếu người khi đang bị dẫn bàn. Khi người hâm mộ Marseille đã nghĩ đến một chiến thắng trước PSG trong trận siêu kinh điển nước Pháp, thì phút 90+2, Cavani thực hiện cú sút phạt thành công, giúp đội bóng thủ đô Paris ra về với 1 điểm. Với trận hòa 2-2 này, PSG đã bị Monaco thu ngắn cách biệt trên BXH Ligue 1 xuống còn 4 điểm.

     'Động đất' tại Merseyside

    Trong loạt trận ra quân đêm qua tại vòng 9 Premier League, cả 2 đội vùng Merseyside đều đã nhận lấy những trận thua muối mặt. Nếu Everton bị Arsenal đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 5-2 đậm đà (dù từ sớm đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Rooney), thì Liverpool cũng đã nhận lấy một thất bại không thể bào chữa 1-4 trước Tottenham.

    Sân cỏ châu Âu tối qua: Thẻ đỏ của Neymar, 'động đất' tại Merseyside - Bóng Đá

     

    Với 2 'thảm họa' này, rõ ràng Koeman và Klopp sẽ là những người phải đứng ra nhận trách nhiệm trước các CĐV Everton và Liverpool trong thời gian tới. Thậm chí nhiều người tin rằng những kết quả trong ngày hôm qua cũng sẽ chính là dấu chấm hết dành cho tương lai của cả Koeman lẫn Klopp tại vùng Merseyside.

    Juventus và Lazio áp sát ngôi đầu

    Không để trận hòa giữa Napoli và Inter vào đêm thứ 7 trôi qua một cách vô ích, trong lượt trận đêm qua thì cả Juventus và Lazio đều đã tận dụng triệt để cơ hội này để thu hẹp khoảng cách với 2 đội đang dẫn đầu Serie A. Nếu Juventus cho thấy sự mạnh vượt trội của mình trước Udinese với thắng lợi 6-2 ngay tại Friuli, thì Lazio cũng đã có được một chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Cagliari tại Olimpico.

    Sân cỏ châu Âu tối qua: Thẻ đỏ của Neymar, 'động đất' tại Merseyside - Bóng Đá

     

    Hiện cục diện tại Serie A đang là rất hấp dẫn, khi khoảng cách giữa 4 đội đầu bảng là Napoli (25), Inter (23), Lazio (22) và Juventus (22) chỉ đang bằng đúng 1 trận thắng.

    Mặc Ronaldo nhạt nhòa, Real vẫn đủ sức bám theo Barcelona

    Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã có được 3 điểm tương đối nhẹ nhàng trước Eibar nhờ một bàn phản lưới nhà của Oliveira cùng 2 pha lập công của Asensio và Marcelo. Tuy thắng, nhưng HLV Zidane cũng như các CĐV Real cũng khó tránh khỏi sự lo lắng khi Ronaldo một lẫn nữa trình diễn một trận đấu tương đối nhạt nhòa của riêng cá nhân anh.

    Sân cỏ châu Âu tối qua: Thẻ đỏ của Neymar, 'động đất' tại Merseyside - Bóng Đá

     

    Ở các trận còn lại trong ngày hôm qua, Villarreal là đội bóng có chiến thắng ấn tượng nhất khi đánh bại Las Palmas với 4 bàn không gỡ. Trong khi đó Atletico Madrid đã có chiến thắng 1-0 vừa đủ và đầy nhọc nhằn khi hành quân đến Celta Vigo. Còn Athletic Bilbao, họ đã không thể ngăn cản đà hưng phấn của Leganes và đành nhận lấy thất bại 0-1.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 08:15 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...