Sân cỏ châu Âu tối qua: Man Utd thế chỗ Chelsea
BongDa.com.vnCác sân cỏ tại châu Âu đã diễn ra vô cùng nhộn nhịp trong đêm thứ 7 vừa qua, trong đó sốc nhất có thể kể đến thất bại của Manchester United trước Huddersfield.
Học theo Chelsea, Quỷ Đỏ thua sốc
Trong loạt trận vòng 9 Premier League diễn ra vào tối qua, Man Utd đã có một trận đấu đầy thất vọng trước tân binh Huddersfield, và việc họ bị đội bóng tân binh đánh bại với tỷ số 2-1 âu cũng là điều hợp lý. Ở trận đấu này, Quỷ Đỏ đã cho thấy quá nhiều vấn đề, đặc biệt ở hàng tiền vệ và hậu vệ.
Không có sự phục vụ của Pogba lẫn Fellaini (đều chấn thương), khả năng hỗ trợ tấn công từ tuyến 2 của Man Utd ở trận này đã giảm đi rõ rệt. Trong khi đó ở hàng thủ, Lindelof đã khiến nhiều CĐV trung thành của Quỷ Đỏ phải tự tay tát vào mặt và hỏi rằng: "Tại sao anh ta lại được mang về Old Trafford với mức giá 35 triệu bảng cơ chứ?" Trong lần thứ 2 ra sân thi đấu tại Premier League, Lindelof đã mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự trong cả 2 bàn thua mà Quỷ Đỏ phải hứng chịu, đặc biệt là bàn thua thứ hai với một pha phá bóng hụt.
Nếu thất bại của Chelsea trước Crystal Palace là cú sốc lớn nhất ở vòng 8, thì có lẽ việc Quỷ Đỏ trắng tay ở trước Huddersfield vòng đấu này chính là bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này. Bất ngờ, đó từ lâu cũng đã vốn là một đặc sản của Premier League.
Man City 'tách đoàn'
Bước ngoặt trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Burnley có lẽ tình huống té ngã "ăn vạ" rất khéo của Bernardo Silva trong vòng cấm. Từ tình huống 11m ở phút 28 này, Aguero đã bước lên thực hiện và không mắc bất cứ sai lầm nào và mở ra một thế trận tương đối nhẹ nhàng cho nửa xanh thành Manchester. Có được 3 điểm, cộng việc Quỷ Đỏ vấp ngã ở vòng này, Man City cũng đã xây chắc ngôi đầu của mình với khoảng cách được nâng lên thành 5 điểm. Còn với Aguero, anh cũng đã chính thức san bằng kỷ lục 177 bàn thắng của huyền thoại Eric Brook và trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách dội bom trong lịch sử Man City.
Leicester vận đúng câu "thay tướng đổi vận"
Chuyến hành quân tới sân Liberty là trận đấu đầu tiên Michael Appleton lên tạm nắm quyền chỉ đạo ở Leicester City. Với một lý lịch không có gì nổi trội cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV, việc NHM đánh dấu hỏi về khả năng của Appleton là điều vô cùng dễ hiểu. Tuy nhiên cũng như câu "thay tướng đổi vận", Leicester cũng đã có một khởi đầu đầy suôn sẻ với vị thuyền trưởng mới này khi có được chiến thắng 2-1 Swansea, chiến thắng đầu tiên mà Bầy Cáo có được sau 7 vòng. Tuy nhiên phía trước vẫn là cả một chặng đường dài đầy chông gai, và có lẽ Appleton vẫn sẽ còn rất nhiều điều phải làm.
Barcelona thắng nhưng vẫn lo, VAR cần được áp dụng
Sau vòng 9, chắc chắn Barcelona sẽ tiếp tục dẫn đầu La Liga sau khi họ vừa có được 3 điểm nhờ việc đánh bại Malaga với tỷ số 2-0. Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể, đây không phải là một thắng lợi chưa thật sự thuyết phục của Barcelona. Trong đó, vấn đề trên hàng công, đặc biệt là Suarez, thật sự là điều rất đáng quan ngại.
Cần biết rằng Suarez hiện đang phải ra sân thi đấu với một cái đầu gối có vấn đề. Chính điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của tiền đạo người Uruguay kể từ đầu mùa. Barca đang dự tính sẽ tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 11 để giảm thiểu số trận vắng mặt của cầu thủ người Uruguay. Tuy nhiên, nếu cứ ra sân với phong độ như thế này, anh không khác nào gánh nặng cho Lionel Messi và đồng đội
Một câu hỏi khác cũng đã được đặt ra trong trận đấu này, đó là liệu VAR có nên đưa vào sử dụng tại La Liga hay chưa. VAR là công nghệ sử dụng băng ghi hình để hỗ trợ các trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong lúc điều khiển trận đấu. Tuy nhiên La Liga vẫn chưa chấp nhận áp dụng công nghệ này. Sự việc này một lẫn nữa đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, vì trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Deulofeu thì bóng đã đi khỏi đường biên khá xa. Nếu VAR được áp dụng, thì chắc chắn bàn thắng này sẽ không được áp dụng và chưa chắc ý đồ tử thủ của Malaga bị phá sản sớm đến vậy.
Nước Ý không còn 'Quý ngài hoàn hảo' Napoli
Napoli mùa này thật sự đang thể hiện một phong độ rất tốt khi họ đã thắng 8 trận liên tiếp đầu màu. Tuy nhiên khi đối đầu với một Inter "già jeu" được sự dẫn dắt bởi Spalletti, Napoli đã buộc phải nhận lấy trận hòa đầu tiên trong mùa giải năm nay tại Serie A. Vẫn với sơ đồ 4-2-3-1, Inter đã khiến cho các đường lên bóng của Napoli gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai.
Những tình huống sút xa mang tính cầu may của đội bóng miền Nam nước Ý cũng chẳng thể thay đổi điều gì, để rồi kết thúc trận đấu họ buộc phải cưa điểm với Inter trong trận đấu không bàn thắng. Một kết quả thực tế là chấp nhận được cho cả hai đội.