MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Salah lốp bóng như Welbeck, Liverpool hòa nhạt nhẽo trên sân nhà

    20:43 Thứ bảy 28/04/2018

    BongDa.com.vn Đang có phong độ cao và được kỳ vọng sẽ đưa đội nhà đến chiến thắng, tuy nhiên Mohamed Salah có màn trình diễn khá mờ nhạt.

    Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Liverpool đã có cơ hội để mở tỷ số. Từ một pha cướp bóng ở giữa sân, Henderson ngay lập tức tung đường chuyền phản công cho Mohamed Salah bứt tốc. Cầu thủ người Ai Cập dắt bóng vào vòng cấm đối mặt với thủ môn Butland vô cùng thoải mái, thế nhưng cú lốp bóng cuối cùng của Salah lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

    Những phút tiếp theo, Liverpool kiểm soát thế trận vượt trội, tuy nhiên họ vấp phải sự phản kháng quyết liệt của Stoke City. Đội khách thậm chí còn phản công rất sắc nét mỗi khi có bóng. Phút 20, từ  một quả tạt bên cánh trái, Diouf bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng đi vào mép lưới bên ngoài khung thành. Ngay sau đó The Kop liền đáp trả, Salah chuyền bóng thông minh cho Arnold băng xuống đối mặt với thủ thành Butland, tuy nhiên cú dứt điểm của hậu vệ này quá hiền.

     - Bóng Đá

     Salah bỏ lỡ cơ hội không tưởng.

    Phút 22, Shaqiri nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải và tung ra đường căng ngang hiểm hóc. Peter Crouch băng vào nhưng sải chân dài của anh không thể chạm chân tới bóng, bỏ qua cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. 6 phút sau, đến lượt Wijnaldum up hiếp khung thành Stoke bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc ngay sát vòng cấm, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.

    Phút 34, Liverpool được hưởng quả đá phạt chếch về bên phía cánh phải. Mohamed Salah thực hiện cú sút rất nguy hiểm, nhưng bóng lại đập mép lưới bên ngoài khung thành. Đến phút 41, Danny Ings trong một pha đột nhập vòng cấm đã sút tung lưới của Stoke City, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hiệp một kết thúc mà chưa bên nào có được lợi thế.

    Bước sang hiệp hai, Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên Stoke City chống đỡ rất kiên cường, họ áp sát và đá rắn khiến các cầu thủ chủ nhà khá chùn chân. Lối chơi của The Kop trong hiệp thi đấu thứ hai trở nên bế tắc và họ chỉ biết trông cậy vào đôi chân của Mohamed Salah.

     - Bóng Đá

    Salah bị theo kèm rất chặt ở trận đấu này. 

    Phút 75, Moreno có quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm, tuy nhiên Salah không thể dứt điểm vì bị chăm sóc bởi 2 hậu vệ Stoke. Đến phút 87, đường căng ngang của Wijnaldum chạm tay một cầu thủ Stoke trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài từ chối cho Liverpool hưởng phạt đền. Xem lại pha quay chậm đó rõ ràng là sai lầm của vị vua áo đen.

    Phút 89, suýt chút nữa Liverpool đã phải trả giá. Karius băng ra cản phá nỗ lực đi bóng của một cầu thủ Stoke nhưng bất thành, rất may hậu vệ Shawcross lại đệm bóng ra ngoài khung thành đã bị bỏ trống. Những phút còn lại đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Đây là trận hòa tai hại với đoàn quân của HLV Klopp bởi họ cần phải thắng ít nhất 1 trong 2 trận để đảm bảo một vị trí trong top 4, trong trường hợp Chelsea toàn thắng 4 trận còn lại. Đáng chú ý Liverpool sẽ có trận đại chiến với chính Chelsea ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

    Chung cuộc: Liverpool 0-0 Stoke City

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 20:44 28/04/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...