MỚI NHẤT :
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Sài Gòn đối đầu Hải Phòng: Khi đội khách không còn đường lùi

    11:40 Thứ bảy 03/08/2019

    BongDa.com.vn Nếu không thể giành được một kết quả tốt trước Hải Phòng, vực thẳm sẽ hiện ra trước mắt HLV Nguyễn Thành Công và các học trò.

    CLB Sài Gòn có chuyến hành quân 'lành ít dữ nhiều' đến sân Lạch Tray để gặp Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019. Hiện CLB đến từ miền Nam đang có được 20 điểm, đứng ở vị trí thứ 12. Xếp ngay phía trên họ, Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng có được 22 điểm. 

    Chính bởi khoảng cách sát sao như thế, màn so tài vào 17 giờ chiều nay (3/8) sẽ quyết định rất lớn đến số phận của cả hai. Người giành chiến thắng sẽ đẩy kẻ còn lại vào vòng xoáy nguy hiểm, chí ít là rớt xuống vị trí đá play-off. 

    Sài Gòn đối đầu Hải Phòng: Khi đội khách không còn đường lùi - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn tuột dốc không phanh kể từ sau trận thắng Viettel ở vòng 10 V-League 2019. 

    Nói về phía đội khách, sau 10 vòng đầu tiên, đã từng có lúc đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công leo lên đến vị trí thứ 3 và khiến các fan hâm mộ bóng đá Sài thành mơ mộng về một mùa giải tuyệt vời khi cùng đội đầu bảng, CLB TPHCM chiếm giữ những vị trí top trên của bảng xếp hạng. 

    Tuy nhiên, đáng buồn thay chiến thắng trước chính Viettel ở vòng 10 V-League cũng là lần cuối cùng đội bóng này được hưởng niềm vui chiến thắng. Kể từ đó đến nay, CLB Sài Gòn đang trải qua chuỗi 8 trận liền không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa và 5 trận thua. 

    Điều đáng báo động ở chỗ 2 vòng gần nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công nhận đến 8 bàn thua (4 bàn/trận). Đây thật sự là một 'báo động đỏ' dành cho đội khách. 

    Sài Gòn đối đầu Hải Phòng: Khi đội khách không còn đường lùi - Bóng Đá

    Ở vòng 18, CLB Sài Gòn nhận thất bại 1-4 trước SHB Đà Nẵng tại Hòa Xuân. 

    Sau giai đoạn lượt đi, CLB này mất đi chốt chặn Thiago Moura do chấn thương. Người thay thế Gustavo Santos là một thất vọng tràn trề khi cựu trung vệ của Viettel xoay trở rất chậm chạp dù sở hữu thể hình lên đến 1m95. Một trung vệ nội binh khác chơi rất tốt là Trịnh Đức Lợi đang chấn thương nặng chưa hẹn ngày quay lại. 

    Với một hàng phòng ngự như thế, đội khách hứa hẹn sẽ gặp phải một thách thức không nhỏ đến từ Hải Phòng. CLB Hải Phòng là cái tên hiếm hoi ở V-League sử dụng đến 3 ngoại binh, đều trên hàng công bao gồm Joseph Mpande, Jeremie Lynch và Diego Fagan. Với tam tấu nói trên, đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đủ sức hành hạ hàng phòng ngự CLB Sài Gòn trong màn đọ sức vào chiều nay. 

    Ở lượt đi, Hải Phòng từng thất bại 0-1 trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Điều này sẽ thúc đẩy các học trò HLV Trương Việt Hoàng quyết tâm trả món nợ đã vay trong trận cầu vào chiều nay. Về phía CLB Sài Gòn, nếu không thể giành chiến thắng hoặc chí ít rời Lạch Tray với một điểm, vực thẳm sẽ xuất hiện ngay trước mắt họ. 

    Lê Dũng | 11:20 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...