MỚI NHẤT :
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Ryan Giggs: "Cậu ấy không đổ mồ hôi trước Everton"

    07:27 Thứ hai 16/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đêm qua, Man Utd đã có trận hòa khó nuốt trôi trước Everton ngay trên sân nhà.

    Tại Old Trafford, sao trẻ Mason Greenwood đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng giúp Man Utd giữ lại một điểm quý giá. Hàng công Quỷ đỏ trận này, từ Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard cho đến Daniel James đều thi đấu thiếu hiệu quả.

    Ryan Giggs thinks Mason Greenwood could soon take place of key Man Utd forward - Bóng Đá

     Martial tiếp tục gây thất vọng.

    Và Ryan Giggs đã chỉ trích Anthony Martial vì màn trình diễn mờ nhạt gần đây của tiền đạo người Pháp. Công bằng mà nói, Martial đã thực hiện một số pha phối hợp thú vị với các đồng đội của mình, nhưng chừng đó là chưa đủ. Anh thường bị cô lập trên hàng công. Còn nhớ ở thắng lợi 4-0 trước AZ Alkmaar hồi giữa tuần, cựu ngôi sao Monaco và Lyon này chỉ chạm bóng có 16 lần trong 58 phút, trước khi bị thay ra, với dấu ấn là cú sút trúng mục tiêu duy nhất.

    Huyền thoại của Man Utd, Ryan Giggs có lí do để khẳng định Martial nên quan tâm đến vị trí của mình trong đội hình. Vị HLV xứ Wales nói: "Anh ấy là một người tài năng, và anh ấy không phải là một chàng trai xấu, nhưng vấn đề Anthony gặp phải là anh ấy trông lờ đờ mọi lúc.

    Anh trông có vẻ bình thường, như thể anh không lo lắng gì cả. Khi mọi thứ trôi chảy, và anh ấy làm những điều tuyệt vời, bạn nói nó cứ tự nhiên đến. Ngược lại, bạn sẽ nghĩ: anh ấy không chịu chạy, anh ấy không cố gắng, anh ấy không làm việc đủ chăm chỉ, anh ấy không cầm bóng lên.

    Vì vậy, trong mắt tôi, Anthony phải cố gắng hết sức vì tính cách của mình, vì cách anh ấy di chuyển. Nhưng Anthony giống như không đổ mồ hôi. Khi United đang rượt đuổi tỉ số, bạn muốn ai đó có thể tạt bóng vào vòng cấm, bạn có thể không ghi bàn, nhưng đồng đội của bạn có thể ghi bàn.

    Khi Mason Greenwood tiếp tục ghi bàn, và biết vào vị trí để ghi bàn, Anthony sẽ chịu áp lực, bởi vì anh ấy không cho bạn bất cứ điều gì ở khía cạnh phòng thủ và anh ấy cũng không cho bạn bất cứ điều gì ở khía cạnh tấn công."

    Ryan Giggs thinks Mason Greenwood could soon take place of key Man Utd forward - Bóng Đá

     Greenwood tỏa sáng đúng lúc.

    Giggs nói thêm nhận định của mình về Greenwood: "Có vẻ như anh ấy là một mối đe dọa, mỗi khi anh ấy xuất hiện. Tôi nghĩ Ole đang xử lý anh ta đúng cách vào lúc này, đưa Mason vào, tác động đến anh ấy. Vấn đề chỉ là bạn có thể giữ anh ta bao lâu như vậy, bởi vì, khi Mason vào sân, anh ấy ghi bàn.

    Còn về Martial, anh ấy đã không làm đủ, anh ấy không có nhiều mối đe dọa về bàn thắng, không có cơ hội trong vòng cấm."

    Martial đã 24 tuổi, anh không còn là dạng cầu thủ trẻ tiềm năng nữa. Mùa này là lúc anh thể hiện đẳng cấp của mình, trong vai trò của một trung phong số 1 của Quỷ đỏ. Nhưng rõ ràng, Martial vẫn không có nhiều thay đổi, anh khi tỏ, khi mờ, khi xuất sắc, khi tệ hại. Và với khả năng Man Utd chiêu mộ thêm một tiền đạo vào tháng Giêng, Martial cần cải thiện trong vài tuần tới nếu không muốn bị loại bỏ.

    Tài năng của Martial lúc trẻ:

    Minh Tuấn | 07:06 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...