MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Rượt đuổi ngoạn mục, Man City toát 'mồ hôi hột' vào chung kết

    05:42 Thứ tư 24/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Có lợi thế dẫn trước ở lượt đi, tiếp tục nới rộng cách biệt trong trận lượt về sau gần 1 giờ đồng hồ nhưng Man City vẫn phải trải qua những giây phút khó khăn tại Ashton Gate.

    Thắng lợi 2-1 trong trận lượt đi mang đến đôi chút lợi thế cho Man City khi hành quân đến Ashton Gate. Dù vậy, để 'triệt tiêu' đi những rủi ro có thể xảy ra, Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất. Raheem Sterling và Ederson là 2 trụ cột hiếm hoi phải ngồi dự bị. Bên kia chiến tuyến, Bristol City vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-1-1 đã giúp họ gây nhiều khó khăn cho Man City tại Etihad.

    Với vị thế là đội dẫn đầu Premier League, Man City rất muốn kết thúc nhanh trận đấu này. Sau tiếng còi khai cuộc, họ đã ào ạt tràn lên phần sân Bristol City. Phút thứ 13, Sergio Aguero có cú bấm bóng kỹ thuật nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của anh.

     - Bóng Đá

     Leroy Sane mở tỉ số trận đấu.

    Những phút tiếp theo, rất nhiều cú sút đã được Man City thực hiện về phía khung thành Bristol City nhưng đa phần đều đi chệch mục tiêu. Tưởng chừng như hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số 0-0 thì phút 43, nỗ lực tranh chấp bóng trong vòng cấm của Bernardo Silva đã tạo cơ hội cho Leroy Sane dứt điểm ghi bàn, giúp Man City rời sân với lợi thế dẫn trước 1-0. Tính tổng cộng 2 lượt trận, họ đang tạm dẫn Burnley 3-1.

    Sang hiệp hai, Bristol City buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Và ngay phút 50, họ đã phải nhận đòn phản công chớp nhoáng của Man City. Nhận đường chuyền dọn cỗ của Kevin De Bruyne, Sergio Aguero có cú dứt điểm chéo góc tinh tế nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng của tiền đạo Argentina dường như đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của 'ngựa ô' Bristol City.

    Tuy nhiên, đội bóng Championship hoàn toàn không có dấu hiệu buông xuôi. Những phút sau đó, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, họ miệt mài tấn công về phía khung thành thủ môn Bravo. Phút 64, Marlon Pack dũng mãnh lao vào đánh đầu sau đường chuyền của Jamie Paterson rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bristol City.

     - Bóng Đá

     HLV Bristol City vui mừng sau các bàn thắng của học trò.

    Nhận thức được sự nguy hiểm của đội chủ nhà, Man City đã chủ động kiểm soát lại thế trận. Dù vậy, họ không thể ngờ Bristol City lại chiến đấu vô cùng ngoan cường. Không hề có ý định bỏ cuộc, Bristol City gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 với cú đệm bóng cận thành của Aden Flint. Đến lúc này, Bristol City cần thêm 1 bàn thắng để tại lập thế cân bằng.

    Nhưng trong một phút ít ỏi còn lại, đội có được bàn thắng là Man City với cú dứt điểm của Kevin De Bruyne. Tiếng còi kết thúc, Pep Guardiola và các học trò vui mừng sau khi vượt qua cửa ải vô cùng khó khắn Bristol City. Man xanh tiến vào chung kết và sẽ biết được đối thủ của họ sau cuộc chiến giữa Arsenal và Chelsea rạng sáng mai.

    Chung cuộc: Bristol City 2-3 Man City (Man City thắng với tổng tỉ số 5-3)

    Ghi bàn: Sane 43'; Aguero 50'; De Bruyne 90'+6 - Pack 64'; Flint 90'+4.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:20 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...