MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Rượt đuổi kịch tính; Chelsea "thoát chết" trước Leicester

    21:32 Thứ bảy 01/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cả hai đội đem đến 90 phút thi đấu đầy cảm xúc cho các khán giả trên SVĐ King Power. Bầy cáo tỏ ra nhỉnh hơn về cuối trận nhưng không thể giành 3 điểm.

    Leicester City có cuộc tiếp đón Chelsea trên sân nhà King Power thuộc khuôn khổ vòng 25 Premier League 2019/2020. Vị trí của Bầy cáo là thứ 3 và The Blues tạm đứng 4 trên bảng xếp hạng vào lúc này. Do đó, đây có thể xem như cuộc chiến quan trọng cho một suất giành quyền tham dự Champions League cuối mùa.

    Bầy cáo tung ra sân 11 quân bài gần như mạnh nhất thời điểm hiện tại. Kasper Schmeichel, Ben Chilwell, Caglar Soyuncu, Jonny Evans, Ricardo Pereira là những ngôi sao hàng thủ. Bộ đôi Youri Tielemans, James Maddison án ngữ vòng tròn trung tâm giữa sân và như thường lệ Jamie Vardy đá cao nhất trên hàng công.

    sau trận - Bóng Đá

    Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu.

    Bên phía Chelsea, HLV Frank Lampard bất ngờ trao cơ hội bắt chính cho Willy Caballero thay vì Kepa. Andreas Christensen quay trở lại đội hình xuất phát, thi đấu bên cạnh Antonio Rudiger nơi trung tâm hệ thống phòng ngự. 

    Pedro cũng được xếp đá chính ngay từ đầu. Ngôi sao người Tây Ban Nha kết hợp cùng Callum Hudson-Odoi hỗ trợ cho Tammy Abraham trên hàng công.

    Chelsea là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Thế nhưng, Bầy cáo cũng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế trận với các tình huống đáp trả đanh thép. 

    sau trận - Bóng Đá

    Chelsea tỏ ra áp đảo ở giai đoạn đầu hiệp 1. 

    Phút 24, Jamie Vardy tung cú sút góc gần, thế nhưng Willy Caballero đã chơi xuất sắc. The Blues cũng rất biết cách gây sức ép lên đối thủ.

    Abraham suýt nữa thoát xuống đối mặt Schmeichel trong một pha phản công của Chelsea nhưng Soyuncu đuổi theo kịp. Abraham sau đó ngã khi quặt bóng trong khu 16m50, nhưng trọng tài không cho Chelsea 11m.

    Dù sở hữu nhiều tình huống đáng chú ý, thế nhưng cả Bầy cáo và The Blues đều tỏ ra thiếu độ chính xác cần thiết ở khâu dứt điểm cuối cùng. Hiệp 1 tạm khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    sau trận - Bóng Đá

    Rudiger chói sáng với cú đúp bàn thắng.

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Chelsea chủ động dâng cao đội hình và sớm gặt hái thành quả. Phút 46, Chelsea hưởng quả phạt góc bên cánh trái và Rudiger đón được quả treo bóng của Mount ở phía cột xa để đánh đầu cận thành hạ Schmeichel.

    Tuy nhiên, niềm vui với các CĐV The Blues ngắn chẳng tày gang. Chỉ 8 phút sau bàn thắng của Rudiger, Leicester đã san bằng cách biệt. Harvey Barnes đi bóng kỹ thuật và tự tin trước khi tung cú sút đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Caballero.

    Bắt đầu từ đây, kịch bản trận đấu diễn ra theo tiết tấu đầy hấp dẫn. Tinh thần thi đấu hưng phấn giúp Leicester có bàn thắng vươn lên dẫn trước. 

    sau trận - Bóng Đá

    Barnes gỡ hòa 1-1 cho Leicester City. 

    Phút 64, Thủ thành Caballero có tình huống đuổi theo bóng thiếu hợp lý, tạo cơ hội để Ben Chilwell đá nối thành công.

    Mặc dù vậy, nhà đương kim vô địch Europa League nhanh chóng đáp trả. Phút 71, Mason Mount thực hiện pha đá phạt hàng rào đưa bóng tìm đến Rudiger và hậu vệ người Đức bật cao đánh đầu xé toang mành lưới Schmeichel.

    sau trận - Bóng Đá

    Ben Chilwell nâng tỷ số lên 2-1.

    Quãng thời gian cuối trận, Leicester chủ động đẩy cao đội hình và có nhiều cơ hội hết sức nguy hiểm. Phút 77, Leicester có quả phạt góc bên cánh phải. Maddison đưa bóng ra chính giữa khu cấm địa Chelsea và Evans đã tách ra khỏi Christensen, nhưng trong thế không bị kèm anh lại đánh đầu chệch cột dọc.

    Chỉ 3 phút sau đó, Vardy chuyền bóng thuận lợi cho Barnes xâm nhập vòng cấm Chelsea, anh đối mặt với thủ thành Caballero nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

    Bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm, Chelsea và Leicester đành chấp nhận tỷ số hòa chung cuộc 2-2 sau 90 phút bóng lăn.

    Đội hình ra sân

    Leicester City (4-1-4-1): Kasper Schmeichel, Ben Chilwell, Caglar Soyuncu, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Ayoze Perez, Jamie Vardy.

    Chelsea (4-3-3): Willy Caballero, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Reece James, Mason Mount, Jorginho, N'Golo Kante, Pedro, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham.

    Tỷ số chung cuộc: Leicester City 2-2 Chelsea

    Ghi bàn: Harvey Barnes (54')  Rudiger (46', 71')

                    Ben Chilwell (64')

    Những bàn thắng đẹp nhất thập kỷ qua của Chelsea

    Anh Nguyễn | 21:02 01/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...