Tiếp đón Partizan Belgrade ở loạt trận thứ 4 Europa League, Manchester United đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để sớm có vé đi tiếp tại bảng L. Thực tế đã chỉ ra, Ole Gunnar Solskjaer quyết định chơi canh bạc tất tay với đội bóng đến từ Serbia.
Trừ Sergio Romero và Mason Greenwood, nửa đỏ thành Manchester cho đầy đủ những cái tên chất lượng nhất xuất phát ngay từ đầu. Kế hoạch của ban huấn luyện Quỷ đỏ đã thành công khi CLB đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0
Ba nhân tố tỏa sáng giúp đội chủ sân Old Trafford chiến thắng đó là Marcus Rashford, Anthony Martial cùng với Mason Greenwood. Mặc dù vậy, "Solsa" hoàn toàn có lí do để lo lắng bởi chấn thương của cậu "học trò cưng" Scott McTominay.
Phút thứ 75 của trận đấu, chàng trai người Scotland nằm sân với vẻ mặt nhăn nhó và phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ. Thậm chí sau đó tiền vệ 22 tuổi cũng đi thẳng vào đường hầm, điều này chứng tỏ vết đau của anh không hề nhẹ.
"Tôi không biết nó sẽ tệ đến mức nào. Nhưng đầu tiên cậu ta nói rằng mình sẽ ổn, tiếp theo cậu ấy không thể thi đấu thêm được nữa. Tôi không biết, hi vọng rằng Scotty sẽ kịp bình phục cho trận vào Chủ nhật tới gặp Brighton", Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn trên BT Sport.
Solskjaer ca ngợi bộ đôi tiền đạo của M.U: