Trận gặp Lithuania tại vòng loại World Cup hồi tháng 10 năm ngoái là lần gần nhất Daniel Sturridge được chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh cũng chỉ được ra sân 18 phút, trong khi suốt 11 tháng trước đó cũng không hề được thi đấu cho tuyển Anh.
Kể từ đó đến nay, bởi khoảng thời gian ngồi ngoài dài dằng dặc tại Liverpool, cùng với sự phất lên của một loạt tài năng trẻ của bóng đá nước này, Sturridge thậm chí không hề có mặt trong đội hình dự bị của HLV Gareth Southgate.
Tuy nhiên bước vào mùa giải 2018-19, sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi này lại bắt đầu có những tia sáng le lói trở lại. Trong trận ra quân của The Reds tại Champions League năm nay trước Paris Saint-Germain, khi đội chủ sân Anfield dù chơi vượt trội nhưng chưa thể tìm kiếm bàn thắng, Sturridge đã xuất hiện giải tỏa bế tắc bằng một cú đánh đầu đẹp mắt.
Đêm hôm qua, ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League, Liverpool có một chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Stamford Bridge, khi vừa bị chính Chelsea loại khỏi League Cup ít ngày trước đó.
Vào trận, dù cả 2 bên chơi cân tài cân sức, nhưng The Blues mới là đội có được bàn thắng dẫn trước nhờ vào công của Eden Hazard và giữ nguyên được tỷ số này cho đến những phút cuối cùng của trận đấu.
Phút thứ 86, khi HLV Jurgen Klopp bất lực rút James Milner ra để cho Daniel Sturridge vào sân, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện. Tiền đạo người Anh chỉ mất 2 phút để tỏa sáng với một siêu phẩm sút xa, không cho thủ thành Kepa Arrizabalaga có cơ hội cản phá, giúp Liverpool ra về với một điểm quý giá. Đó đã là bàn thắng thứ tư của anh cho The Reds sau 7 trận đấu ở mùa giải năm nay.
Trước sự trở lại mãnh mẽ của chân sút 29 tuổi, cây viết Dominic Fifield của tờ The Guardian đã đưa ra những nhận định về khả năng quay lại đội tuyển Anh của Sturridge: "Cậu ấy đã ghi 4 bàn ở mùa giải này, và cả mùa trước thì chỉ có 3."
"Nếu Gareth Southgate nghĩ đến một cái tên để tham dự các giải đấu và nghĩ về tương lai xa của tuyển Anh, có lẽ ông ấy sẽ không chọn một cầu thủ 29 tuổi, người đã khiến họ thất vọng trong khoảng thời gian dài trước đó."
"Tuy nhiên, nếu Gareth đang tìm kiếm một cái tên cho Nations League, đặc biệt là ngay vào tháng tới, nếu ông ấy dự định cho Harry Kane xuất phát cả 2 trận và vẫn chưa tìm được người để thay thế vào cuối giờ, Sturridge sẽ là cái tên Gareth cần. Cậu ấy có thể vào sân ở 15 phút cuối và tạo được ảnh hưởng như trong trận với Chelsea".
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam