MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ronaldo và Real Madrid: Đạp lên dư luận mà sống

    10:49 Thứ tư 19/04/2017 | 11

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo chính là hình ảnh đại diện cho Real Madrid trong hai trận đấu tứ kết. Thành quả bị tranh cãi, chỉ trích về quá trình, nhưng họ vẫn có thứ quan trọng nhất: Chiến thắng.

    Ronaldo có lý do để đem quả bóng về nhà. Đã thành thói quen, cầu thủ ghi ba bàn trong một trận đấu thường đem quả bóng về nhà để làm kỷ niệm.Lập hat-trick trong một trận đấu chưa bao giờ là điều đơn giản. Ronaldo còn làm được điều đó trong một trận tứ kết Champions League, với một đối thủ như Bayern Munich.

     - Bóng Đá

    Ronaldo có 100 bàn ở Champions League

    Rất nhiều hình ảnh quen thuộc đã lập lại ở Santiago Bernabeu đêm qua. Ronaldo vật vờ trong cả trận, nhưng bùng nổ đúng lúc. Marcelo solo qua hàng thủ đối phương và giúp Real ấn định chiến thắng (3 năm trước tại Lisbon, khi Atletico Madrid cũng mất người). Real Madrid hưởng lợi nhờ các quyết định tranh cãi của trọng tài (dù Bayern cũng thế?).

    Nhiều người đang đinh ninh rằng Real không xứng đáng đi tiếp, cũng giống như cái cách nhiều người tin Ronaldo chỉ là một kẻ ăn may. 5 bàn sau 2 trận đi và về của vòng tứ kết, vào lưới một đối thủ như Bayern Munich, bao nhiêu cầu thủ trên thế giới có thể làm được?

    Real Madrid và Ronaldo, đơn giản là thông minh hơn (đối thủ), bản lĩnh và có cái đầu lạnh hơn. Nói họ đẳng cấp hơn cũng đúng. Bayern Munich đã ăn hai thẻ đỏ ở hai trận, được hưởng hai quả penalty (cả hai đều không thật sự rõ ràng), và đã thua chung cuộc 3-6. Mọi lời bào chữa cho họ là vô nghĩa, Carlo Ancelotti và các học trò không xứng đáng đi tiếp, dù sự hào nhoáng của việc kiểm soát thế trận trong vài thời điểm, cộng với sai lầm của trọng tài Viktor Kassai cùng trợ lý khiến họ trở thành nạn nhân.

    Không gì tuyệt vời hơn lấy trọng tài làm những lời bào chữa. Ở đẳng cấp cao nhất, Arturo Vidal và Javi Martinez thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy đến. Casemiro hay Sergio Ramos, các cầu thủ phòng ngự của Real đủ khôn ngoan để ăn 1 thẻ vàng và không chơi bóng theo kiểu khiêu khích trọng tài. Martinez và Vidal thì có, và họ lãnh hậu quả.

    cđv bayern đánh nhau - Bóng Đá

    Real có thật sự được trọng tài giúp đỡ?

    Giống như Barcelona, Real Madrid đang phải chịu thuyết âm mưu "có UEFA chống lưng". "Khi Madrid bắt đầu sợ hãi, trọng tài cũng bắt đầu show diễn của ông ta," tiền vệ người Chile Vidal giận dữ nói. Cầu thủ người Chile có lý do để nói những lời bực tức, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là đẳng cấp của một đội bóng lớn. Đẳng cấp đủ để khiến đối phương (và có thể là các trọng tài) phạm sai lầm.

    Cristiano Ronaldo có 180 phút không thật sự nổi bật, nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm và sự khôn ngoan giúp anh trở thành người đầu tiên có 100 bàn thắng ở Champions League. Real Madrid chơi không hay hơn Bayern Munich nhưng đi tiếp, và trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết Chamions League 7 mùa liên tiếp. Những con số nói lên tất cả.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:09 19/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...