MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Ronaldo và các đồng đội thua thảm trước sức trẻ của Hà Lan

    03:31 Thứ ba 27/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những tưởng với phong độ thăng hoa, Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha có một trận đấu dễ dàng trước Hà Lan. Tuy nhiên, mọi thứ trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.

    Tinh thần của Bồ Đào Nha đang lên rất cao sau chiến thắng 2-1 trước Ai Cập. Họ sở hữu một đội hình dày dặn kinh nghiệm và được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn so với Hà Lan. 

    Ronaldo và các đồng đội thua thảm trước sức trẻ của Hà Lan - Bóng Đá

     Depay đã chơi một trận tuyệt hay trước Bồ Đào Nha. 

    Có điều, Ronaldo và các đồng đội không lường trước được "Cơn lốc màu da cam" đã chơi phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, từ pha dàn xếp tấn công khá đơn giản bên góc phải, bóng được đưa vào cho Van De Beek dứt điểm. Pha vung chân không trúng tâm bóng của tiền vệ 20 tuổi này vô tình đưa bóng để chân của Memphis Depay. Anh nhanh chân sút nối, đem lại bàn thắng mở điểm cho đội nhà. 

    Có được bàn thắng, các cầu thủ trẻ của Hà Lan càng chơi càng tự tin. Ngược lại, Bồ Đào Nha không thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng ĐKVĐ châu Âu. Ronaldo hoàn toàn bị chia cắt với tuyến tiền vệ và phải lùi về cực sâu để kiếm bóng. 

    Trong khi đội bóng ở bán đảo Iberia còn đang tìm đường vào khung thành thủ môn Jasper Cillessen thì họ lại tiếp tục đón nhận một bàn thua ở phút 32. Lần này, Ryan Babel là người đánh đầu thành bàn sau đường chuyền như đặt của De Ligt.

    Ronaldo và các đồng đội thua thảm trước sức trẻ của Hà Lan - Bóng Đá

     Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng trước màn trình diễn bạc nhược của Bồ Đào Nha. 

    Chưa kịp hoàn hồn, hơn 10 phút sau, khán giả trên sân Stade de Genève lại tiếp tục được dịp ăn mừng một siêu phẩm. Sau pha trả ngược của De Ligt, Van Dijk tung người volley tuyệt đẹp, lần thứ ba khiến Anthony Lopes phải vào lưới nhặt bóng. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Bồ Đào Nha cố gắng xốc dậy tinh thần và tấn công mạch lạc hơn. Tuy nhiên, vì tâm lí căng cứng, tất cả những gì mà các học trò của ông Fernando Santos làm được chỉ là tấm thẻ đỏ của Joao Cancelo ở phút 62.

    Thắng chung cuộc với tỉ số 3-0, Hà Lan cho thấy họ đã sẵn sàng cho một cuộc thay da đổi thịt với nòng cốt là những cầu thủ trẻ trung. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cần phải cải thiện rất nhiều khi những cầu thủ lên đỉnh châu Âu giờ đã già thêm hai tuổi. 

    Chung cuộc: Bồ Đào Nha 0-3 Hà Lan

    Ghi bàn: 

    Hà Lan: Depay 12, Babel 32', Van Dijk 45'

    Đội hình ra sân: 

    Bồ Đào Nha: Anthony Lopes, Joao Cancelo, Rolando, Jose Fonte, Mario Rui, Adrien Silva, Manuel Fernandes, Ricardo Quaresma, Bruno Fernandes, Andre Gomes, Cristiano Ronaldo.

    Hà Lan: Jasper Cillessen, Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tonny Vilhena, Donny van de Beek, Davy Pröpper, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Ryan Babel.  

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 02:58 27/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...