MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Ronaldo tốt cho MU hơn Morata

    18:23 Thứ bảy 17/06/2017

    Alvaro Morata đầy triển vọng và rất tài năng. Nhưng nếu Morata giỏi, thì Cristiano Ronaldo lại xuất sắc hơn cả những người giỏi nhất.

    MU sẵn sàng trả 64 triệu bảng cho Real Madrid để có chữ ký tiền đạo đá chính chỉ 14 trận mùa trước. Không bàn đến tài năng ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng vì sao Morata chỉ ra sân được chừng ấy trận suốt 9 tháng? Đó là vì Cristiano Ronaldo.

    Morata nằm trong top trung phong nguy hiểm nhất hiện nay. Sự thật đó không cần hoài nghi. Bằng không, Jose Mourinho đâu có bằng mọi giá phải đưa sát thủ 24 tuổi về Old Trafford hè này. MU cần Morata để thay Zlatan Ibrahimovic và Wayne Rooney.

     - Bóng Đá

     Là trung phong, Morata rất giỏi.

    Nhưng Morata không phải hợp đồng đảm bảo thành công cho "Quỷ đỏ", bình luận viên Paul Merson từng thẳng thắn thừa nhận. Ngược lại, Ronaldo có thể làm được điều đó. MU rất cần một trung phong, vậy sao đó không phải CR7, người tự chuyển hóa thành sát thủ săn mồi vùng cấm địa.

    Theo Tom Adam của Eurosport, Ronaldo năm 2017 không phải như 8 năm trước. Ở tuổi 32, thật buồn cười khi trông chờ anh tung cú nước rút vượt 4 hay 5 cầu thủ. CR7 từ lâu không còn giữ được tốc độ bùng nổ nữa. Bù lại, anh trở nên hiệu quả hơn trước khung thành. 

    Nhờ biệt tài quản trị nhân sự thông minh của Zinedine Zidane, ông đã biến Ronaldo thành "Benjamin Button", nhân vật trong truyện ngắn của F. Scott Fitzgerald kể về một "dị nhân" khi mới sinh ra đã là một ông lão, nhưng càng lớn tuổi lại trẻ ra.

    Từ vòng tứ kết cúp châu Âu, số 7 đã ghi 10 bàn, trong đó anh lập cú đúp nhấn chìm Juventus 4-1 trong trận chung kết.

    Với Ronaldo, anh đã hồi sinh và làm đảo lộn mọi quy luật vật lý. Bằng chứng càng về cuối mùa, khi những đôi chân dù sung mãn và trẻ khỏe hơn cũng dần mỏi mệt, thì cựu sao MU vẫn giữ được nền tảng thể lực rất sung mãn. Điều này giúp CR7 liên tiếp bùng nổ ở giải trong nước lẫn Champions League. 

     - Bóng Đá

     Nhưng Ronaldo còn giỏi hơn Morata.

    Với MU, chỉ Ronaldo mới giúp họ hồi sinh. Morata rất giỏi, tuy nhiên người đồng đội ở Real lại đang bỏ xa hàng trăm dặm về đẳng cấp. Morata ghi 103 bàn sau 271 trận, tính luôn thời còn đá cho đội Real B. Ở tuyển Tây Ban Nha, anh ghi 9 bàn sau 20 trận. Còn Ronaldo, đó là 600 bàn cho CLB và ĐTQG.

    Nếu Morata mới khẳng định vị thế vài năm gần đây, Ronaldo đã là một ông vua, ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhiều năm qua. Với MU, cả Morata hay Ronaldo đều giống những canh bạc. Có điều, cửa thắng cho CR7 cao hơn, vì anh hiểu và luôn mong muốn được trở về "Nhà hát của những giấc mơ".

    Ronaldo từng ghi 84 bàn sau 196 trận đá cho MU ở Premier League. Năm 2009, "Quỷ đỏ" bán anh cho Real Madrid.

    Trở lại Old Trafford với Ronaldo như về lại mái nhà xưa, nơi anh chinh phục 3 danh hiệu Premier League, 1 cúp FA, 3 League Cup và 1 Champions League. Còn Morata, đó giống một cuộc phiêu lưu đến vùng đất đầy bí ẩn. 

    Lúc này, đâu đó gọi mức phí hơn 175 triệu bảng cho Ronaldo là điên rồ. Song, thế giới bóng đá lại đang diễn ra đầy rẫy những điều phi lý về giá chuyển nhượng cầu thủ. 

     - Bóng Đá

     Đội hình dự kiến của MU với Ronaldo đá trung phong.

    Có ai nghĩ Jordan Pickford trở thành thủ môn đắt giá thứ ba mọi thời đại khi đến Everton giá 30 triệu bảng. Trong khi đó, trung vệ Virgil van Dijk của Southampton được định giá 60 triệu bảng. Trong thời buổi bóng đá kim tiền, phí chuyển nhượng giống những con số nhảy múa không thể kiểm soát.

    Năm tới, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 33. Anh không còn trẻ nữa. Rất nhiều lời đàm tếu sẽ đổ về Old Trafford nếu MU chi ra ngần ấy tiền để mua lại siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng nếu ai đó hoài nghi về CR7, cứ hãy nhìn Ibrahimovic phá vỡ quy luật ở tuổi 35 thế nào khi ghi tới 28 bàn mùa trước.

    Những gì Ibra làm được, Ronaldo cũng có thể làm, thậm chí là tốt hơn. Cứ hãy chăm sóc CR7 như Zidane đã làm, chiều chuộng anh như một đứa trẻ và đáp ứng những gì cầu thủ này mong muốn, MU rồi sẽ có lại một siêu sao dẫn lối đội nhà tới thành công thêm 4 năm nữa, theo Tom Adam.

    Nguyên Trí | 18:13 17/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...