MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha và Juventus nên cảm ơn Sarri

    18:46 Thứ hai 18/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Màn trình diễn xuất sắc của siêu sao người Bồ Đào Nha tại vòng loại EURO 2020 có công rất lớn của HLV Maurizio Sarri.

    Tại Juventus, Cristiano Ronaldo mới chỉ ghi được 6 bàn sau 14 trận. Phong độ tệ hại trong thời gian qua và chấn thương ở đầu gối đã khiến CR7 không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 2 trận đấu gần nhất của Bianconeri. Siêu sao 34 tuổi thường xuyên bị HLV Maurizio Sarri rút ra khỏi sân trong hiệp 2 và điều này khiến anh cảm thấy không hài lòng.

    Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha và Juventus nên cảm ơn Sarri - Bóng Đá

      CR7 bị HLV Maurizio Sarri rút ra khỏi sân ngay cả khi Juventus chưa giành được chiến thắng.

    Tuy nhiên, khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác. Cú hattrick trong chiến thắng trước Lithuania và 1 pha lập công ở cuộc chạm trán với Luxembourg của CR7 đã giúp “Selecao châu Âu” giành vé đến với vòng chung kết EURO 2020.

    Những kết quả ấn tượng trong đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia đã giúp siêu sao 34 tuổi giải tỏa được rất nhiều áp lực. Hiện tại, anh đã sẵn sàng quay trở về Juventus và mang đến niềm vui cho các Tifosi, trước mắt sẽ là ở trận đấu với Atalanta tại Bergamo vào cuối tuần này.

    Nhìn vào phong độ ấn tượng của Cristiano Ronaldo trong thời gian qua, người hâm mộ nên gửi lời cảm ơn đến HLV Maurizio Sarri. Trong 2 trận đấu với Lokomotiv Moscow và AC Milan, khi Juventus vẫn đang có tỉ số hòa, vị chiến lược gia 60 tuổi đã quyết định rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân. Bianconeri rất muốn giành chiến thắng nhưng CR7 vẫn phải trao cơ hội cho các đồng đội mặc dù anh đang được xem là ngôi sao đẳng cấp nhất mà “Lão phu nhân” đang sở hữu.

    Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha và Juventus nên cảm ơn Sarri - Bóng Đá

     Nhiều người cho rằng giữa Ronaldo và Sarri đang có mâu thuẫn.

    Với cá tính mạnh mẽ, tiền đạo người Bồ Đào Nha không thể chấp nhận điều này. Theo bản năng tự nhiên, anh đã tỏ ra tức giận, để lại những hình ảnh không đẹp bên ngoài đường pitch. Nhiều người đã nghi ngờ về việc Cristiano Ronaldo và Maurizio Sarri đang có mâu thuẫn. Đáp lại điều ấy, CR7 vẫn im lặng trong thời gian dài, còn cựu thuyền trưởng Chelsea giữ thái độ ôn hòa.

    Đến ngày hôm nay, tất cả đã hiểu được dụng ý của Maurizio Sarri. Việc rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân, trao cơ hội cho Douglas Costa và Paulo Dybala để họ giải quyết trận đấu đã giúp cho CR7 hiểu được rằng mình đã không còn tạo ra tầm ảnh hưởng quá lớn tại Juventus. Điều ấy buộc tiền đạo người Bồ Đào Nha phải quyết tâm hơn nữa và những bàn thắng vào lưới Lithuania hay Luxembourg có thể được xem là màn trút giận của siêu sao 34 tuổi. Giờ đây, phong độ ấn tượng của CR7 đã quay trở lại và sẽ không có gì bất ngờ nếu anh tiếp tục duy trì thành tích ấy trong chuỗi trận tiếp theo với Juventus.

    Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha và Juventus nên cảm ơn Sarri - Bóng Đá

     Những chiến thắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã giúp Ronaldo giải tỏa nhiều áp lực.

    Cho đến thời điểm này, kế hoạch của Maurizio Sarri đã thành công được một nửa. Phần còn lại sẽ nằm ở màn trình diễn của Ronaldo trong cuộc đối đầu với Atalanta sắp tới. Bây giờ, người Bồ Đào Nha nên gửi đến vị chiến lược gia 60 tuổi lời cảm ơn chân thành. Và cuối tuần này, đến lượt các Juventini sẽ làm điều đó. Hãy tin là vậy.

    (*) Xem lại cú hattrick của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Lithuania:

    Faro | 18:30 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...