MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Ronaldo nổi loạn: Real Madrid chỉ đáng... xách dép cho MU!

    18:20 Thứ ba 20/06/2017 | 1

    Cristiano Ronaldo đang rất muốn trở về mái nhà MU để được tôn trọng. Ở đó, với tình yêu, anh được kỳ vọng hóa giải lời nguyền số 7 cho Quỷ đỏ.

    Real không tôn trọng, nhưng MU có thừa

    Lịch sử Real Madrid không có một cầu thủ nào ghi ấn tượng như Ronaldo. Sau 394 trận đấu chính thức, anh ghi 406 bàn.

    Trung bình, cứ mỗi 84,1 phút thì Ronaldo lại ghi 1 bàn. Đóng góp của anh còn cao hơn nữa, nếu tính thêm 125 pha kiến tạo mang tính quyết định.

     - Bóng Đá

     Ronaldo không được tôn trọng đúng với đóng góp của anh cho Real Madrid.

    Không ai khác, mà chính Ronaldo là người hùng mang về 3 danh hiệu Champions League cho Real trong 4 mùa giải gần nhất.

    Mùa 2013-14, Ronaldo dẫn Real Madrid đến ngôi vương châu Âu sau 12 năm chờ đợi, khi ghi 17 bàn - kỷ lục tuyệt đối của giải đấu. Mùa 2015-16, anh ghi 16 bàn. Thành tích mùa 2016-17 khiêm tốn hơn, với 12 bàn. Nhưng 10 trong số đó được CR7 ghi từ giai đoạn tứ kết.

    Đóng góp nhiều đến thế, nhưng không ít lần Ronaldo bị chính CĐV Real la ó và xúc phạm trên khán đài. Chỉ cần 2-3 trận không ghi bàn, Ronaldo sẽ bị mắng rất nặng.

    Các Madridista không tôn trọng, trong khi BLĐ Real Madrid thiếu giải pháp bảo vệ cho Ronaldo. Ở Bernabeu, người ta cho rằng chỉ cần trả tiền nhiều là CR7 sẽ vui.

    Quá chán nản bởi những gì phải chịu đựng, Ronaldo muốn trở lại mái nhà MU, nơi tất cả luôn dành cho anh sự tôn trọng và tình yêu, kể cả khi phong độ suy giảm (cầu thủ không phải cái máy).

    Ronaldo đã làm cha của một cậu bé 7 tuổi, Cristiano Junior. Mới đây là tin vui anh đón thêm 1 cặp song sinh từ người mang thai hộ. Bên cạnh đó là đồn đoná bạn gái đang mang bầu, cũng là song thai! Vì vậy, anh càng muốn sự thoải mái để chơi bóng và chăm lo cho những đứa con của mình. Đầu óc cứ chịu chi phối bởi những rắc rối từ khán đài là không tốt.

     - Bóng Đá

     Ronaldo khao khát trở về mái nhà MU

    Người hâm mộ MU sẽ cho Ronaldo cơ hội mà anh muốn. Ở Old Trafford, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tồn tại trong trái tim của tất cả. Tình yêu, lòng tôn trọng, sự ngưỡng mộ, CR7 sẽ nhận được mọi thứ khi về mái nhà cũ.

    Chờ Ronaldo giải lời nguyền cho MU

    Khi Ronaldo rời Old Trafford để sang Bernabeu mùa Hè 2009, chiếc áo số 7 mà anh để lại trở thành một gánh nặng với bất kỳ ai khoác nó trên người.

    Ronaldo có ảnh hưởng quá lớn với MU trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Anh cũng là người gần nhất giành Quả bóng Vàng mà không thi đấu ở Tây Ban Nha (năm 2008). Cái bóng của CR7 quá lớn, khiến áo số 7 trở thành lời nguyền ở đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

    Người để lại lời nguyền cũng là người nắm trong tay khả năng hóa giải nó. Các CĐV Quỷ đỏ đang háo hức chờ đợi điều đó được thực hiện bởi Ronaldo, trong mùa 2017-18.

    Ronaldo là một phần lịch sử của MU và bóng đá Anh. Hơn nữa, anh cũng từng có 3 năm làm việc với Jose Mourinho ở Real Madrid. Có nghĩa là anh sẽ không gặp vấn đề gì khi trở lại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Trở về MU, Ronaldo hứa hẹn sẽ giải lời nguyền áo số 7.

    Cũng phải nhấn mạnh thêm, Mourinho đang bắt đầu xây dựng một tập thể ổn định cho MU, sau năm đầu tiên ông cần thời gian để thay đổi những hệ lụy xấu của hai người tiền nhiệm David Moyes và Louis van Gaal.

    Với phẩm chất của một siêu sao, Ronaldo sẽ hòa nhập ngay lập tức mà không cần thời gian để thích nghi.

    Còn gì hơn là việc MU lấy Ronaldo, và đánh bại Real trong trận Siêu Cúp châu Âu (8/8), trước khi lật đổ sự thống trị của chính đối thủ này ở mặt trận Champions League danh giá?

    Những người yêu mến Quỷ đỏ đang đầy phấn khích trước viễn cảnh ấy. Gần như tất cả đang thầm gọi, "Ronaldo! Ronaldo!"...

    Đại Phong | 05:00 20/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...