"Anh ấy không muốn ở lại Tây Ban Nha nữa. Vào thời điểm hiện tại, anh ấy muốn rời đi," BBC trích lời một nguồn tin thân cận với Cristiano Ronaldo.
Không chỉ BBC, một trong những trang thể thao uy tín nhất thế giới, lần lượt cả Sky Sports, Marca, A Bola đều xác nhận thông tin này. Chắc chắn Cristiano Ronaldo, thông qua người đại diện Jorge Mendes, đã bắt đầu cho cơn bão ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Vậy thì vì sao, Ronaldo, người đang rất ổn tại Santiago Bernabeu muốn rời đi.
Nghi án trốn thuế
Các phương tiện truyền thông châu Âu, dẫn lời nguồn tin gần gũi với Ronaldo, tuyên bố cầu thủ 'thất vọng' vì bị cơ quan chức năng Tây Ban Nha điều tra về việc trốn thuế.
Theo cáo buộc từ các công tố viên Tây Ban Nha, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã trốn 14,7 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Mánh khóe của Ronaldo là sử dụng một công ty được tạo ra năm 2010 để che giấu cơ quan chức năng khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha.
Ronaldo không phải người duy nhất muốn rời Tây Ban Nha vì điều này. Lionel Messi và đặc biệt là Neymar từng úp mở khả năng rời La Liga vì bị 'gây khó dễ' trong vấn đề thuế.
Cho dù ngay lập tức, Real Madrid đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao số 1 của đội bóng (sau cáo buộc được đưa ra bởi văn phòng công tố viên tại Madrid), nhưng Ronaldo thật sự khá mệt mỏi.
Mâu thuẫn với cổ động viên Real Madrid
"Cậu ấy cảm thấy mình đã làm mọi thứ tốt cho CLB, luôn trung thực và không để ai phàn nàn điều gì. Nhưng bây giờ cậu ấy rất buồn và thất vọng," nguồn tin này nói tiếp. Và các cổ động viên Real Madrid, cũng là một trong những lý do khiến Ronaldo không cảm thấy hạnh phúc.
"Tại sao họ lại la ó tôi? Tôi đã làm tất cả cho CLB. Tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho toàn đội," Ronaldo nói, sau khi ghi bàn ở trận bán kết lượt về Champions League với Bayern, nơi anh nhận phải những tiếng la ó từ các CĐV. Khác với Old Trafford, những khán đài của Santiago Bernabeu không yêu thương cầu thủ như Ronaldo mong đợi. Và đó là lý do.
Ở tuổi 32, Real sẽ không nâng lương cho Ronaldo
Nếu có một nguyên nhân thiết thực nào nhất cho mọi sự 'không hạnh phúc' từ một cầu thủ hàng đầu. Đó có lẽ là vấn đề tiền lương. Messi sắp ký một hợp đồng mới với Barcelona, và Ronaldo, người 99% đoạt danh hiệu Ballon d'Or kế tiếp (5 lần, ngang bằng Messi) sẽ không muốn thua kém. Nhưng ở tuổi 32, Real và chủ tịch Florentino Perez sẽ không thỏa mãn mọi yêu sách của anh.
Phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Ronaldo (có thời hạn đến 6/2021) là 874.88 triệu bảng, xấp xỉ 1 tỷ euro. Ai sẽ là người sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha, nếu Real không thỏa hiệp?
Trung Quốc, thế lực mới nổi của thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới, đã gửi đến Cristiano Ronaldo và Real Madrid lời đề nghị khổng lồ. Một đội bóng tại Trung Quốc đã 'báo giá' 200 triệu euro đến Real Madrid, cá nhân Cristiano Ronaldo sẽ nhận lương 120 triệu euro/mùa.
Paris Saint-Germain cũng là điểm đến, và dĩ nhiên, là 'mái nhà' Manchester United.