MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Ronaldo giữa tâm bão, Zidane lên tiếng

    14:31 Thứ bảy 21/01/2017

    Sự tức giận của những Madridista là điều có thể hiểu được. Hai thất bại liên tiếp thật khó để họ tha thứ. Mọi chỉ trích giờ đổ dồn về Cristiano Ronaldo.

    "Điều tệ hại nhất đang diễn ra ở Madrid là Ronaldo chỉ còn trở thành cái bóng của mình," Tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS bình luận sau trận Real gục ngã 1-2 trước Celta Vigo ngay tại Bernabeu ở cúp Nhà vua. Như một điều thường thấy, hễ Real thua cuộc người ta lại tìm Ronaldo để đổ lỗi.

    Búa rìu chỉ trích càng nặng nề hơn khi CR7 vừa nhận giải "Cầu thủ hay nhất năm 2016" của FIFA. Còn như nhà báo Relano, Madrid hơn nửa thập niên gần đây luôn sống nhờ Ronaldo. Bởi vậy khi CR7 không thể giúp đội giành giành chiến thắng, người ta mặc định siêu sao người Bồ Đào Nha sa sút.

     - Bóng Đá

     Báo AS với hình ảnh Ronaldo thất vọng.

    Điều đó trở thành một bất công to lớn. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Malaga (22h15, ngày 21/1), HLV Zinedine Zidane đã bênh vực cậu học trò. Ông "đá xoáy" cánh truyền thông luôn đưa ra những quan điểm rất tiêu cực nhắm vào tiền đạo 31 tuổi.

    "Ronaldo luôn thu hút sự chỉ trích khi chơi không tốt," Zidane mở đầu. "Anh ta là người tạo ra sự khác biệt cho Real. Nhưng thỉnh thoảng khi Ronaldo chơi trái vị trí sở trường, việc anh ấy thi đấu không đúng với năng lực là điều dễ hiểu. Thời tôi còn thi đấu vẫn thường trải qua tình cảnh như vậy đấy thôi."

    Mặc cho điều đó, báo chí vẫn cứ tìm Ronaldo để chỉ trích. Báo AS đăng tấm hình cựu sao MU với biểu cảm thất vọng kèm dòng tít: "Ronaldo leo dốc trong tháng 1". Cũng trong phần bình luận của Alfredo Relano, nhà báo này tin "Los Blancos" đã qua rồi thời kỳ trông chờ vào số bàn thắng Ronaldo ghi được.

    "Chẳng còn hình ảnh một kẻ đáng sợ nữa. Ronaldo không còn ghi bàn thường xuyên, hay thậm chí khiến đối phương run rẩy," ông Relano phân tích.

     - Bóng Đá

     Ronaldo liên tục bị báo chí chỉ trích. Ảnh: Getty Images.

    Trong khi đó, cây bút Jose Felix Diaz của Marca cho rằng Real chơi tập thể hơn khi vắng CR7. Còn lúc cầu thủ này trở lại, tầm ảnh hưởng anh tạo ra lập tức bị đặt dấu chấm hỏi. "Không có CR7, Real khiến Sevilla phải ngửi khói tại cúp Nhà vua. Họ chơi rất đoàn kết, 11 cầu thủ đá pressing, di chuyển liên tục."

    Nhưng ngược lại, Real mang hình hài khác lúc siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại. "Với Quả bóng vàng trong đội hình, Real có thêm hỏa lực, tuy nhiên lại không có được sự tinh tế cuối cùng để hạ knock-out đối thủ. Đóng góp của Ronaldo cho Real cũng giảm xuống," Jose Felix Diaz viết.

    Những tờ báo khác mượn thất bại của Real trước Sevilla và Celta Vigo để châm chọc Ronaldo. Tờ El Larguero đặt câu hỏi: "Phải chăng Ronaldo chỉ đang trải qua nốt trầm hay thật sự xuống dốc". Đồng quan điểm, báo El Transistor viết: "Đã tới lúc Real bán Ronaldo?". Họ đưa ra luận điểm ở thời điểm truyền thông râm ran tin đồn Real có thể bán Ronaldo trong vài năm tới.

    Còn tại Catalan, tờ El Mundo giễu cợt Ronaldo bằng dòng tít: "Này thì người giỏi nhất (The Best). Anh đang ở đâu?". 

    Nguyên Trí | 11:56 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...