Nhưng bóng đá lại không bi thương như cuộc sống, bởi tất cả mọi cảm giác buồn tủi sẽ chuyển hóa thành tiếc nuối xuất phát từ chính sự ra đi của một người mà với người hâm mộ, anh là linh hồn.
Nói về anh luôn là những sự đánh giá 2 chiều, bởi vốn dĩ trong cuộc sống, chẳng ai có thể chiều chuộng tất cả bằng một sự hài lòng đến tuyệt đối. Họ nói anh ích kỷ, nói anh kiêu căng hay đại loại tất cả những thứ không hay bắt nguồn từ sự ganh ghét và đố kỵ. Nhưng ngược lại, anh không thích chứng minh với một nhóm người nhỏ bé đó mà lại thích khẳng định mình với cả thế giới về thứ bản năng mà dường như người ta gọi đó là "trí tuệ của kẻ dẫn đầu". Để rồi 1 thuật ngữ mới được ra đời mang tên CR7.
"Ngày anh đến là một ngôi sao - Ngày ra đi anh là một huyền thoại."
Đó là cách mà người hâm mộ Cristiano Ronaldo nói về anh khi quyết định rời bỏ "ngôi đền thứ 2" trong sự nghiệp để tìm những mảnh lưới mới thử thách hơn. Những con số, những danh hiệu, những kỷ lục hay đại loại là những thứ mà người ta vẫn đang cố gắng thống kê để so sánh anh với các cá nhân khác chắc có lẽ cũng đủ làm chút hành trang để thực hiện tiếp giấc mơ còn dang dở của "chàng thanh niên trẻ tuổi" này.
Cách đây 3 năm sau khi bước sang tuổi 30, người ta còn đặt nhiều nghi vấn về phong độ của anh khi mà hầu hết những ngôi sao bằng tuổi khác sẽ chọn cách thi đấu nhẹ nhàng để kết thúc sự nghiệp trong sự hân hoan trọn vẹn, còn Ronaldo vẫn tập luyện và thi đấu để trở thành một phần không thể thiếu trong kỷ nguyên vàng của Real Madrid với chiến tích 3 danh hiệu Champion League liên tiếp.
Dường như cái khái niệm tuổi già chỉ là cách để người ta đánh giá một người qua vẻ bề ngoài khi họ đã dần trở nên chậm chạp. Còn với Ronaldo, anh lại có cách chứng minh rằng 33 chỉ là một con số và Juventus sẽ là địa điểm tiếp theo được chọn để anh làm dày lên chuyến phiêu lưu của mình.
Có nhiều người sẽ không quen khi Santiago Bernabéu thiếu đi một vị thủ lĩnh đích thực, một kẻ có thể kêu gào điên cuồng khi đồng đội không chuyền bóng, một kẻ dám đứng ra truyền lửa khi mãnh lưới đội nhà bị xé toang, một kẻ biết cách đập tan bầu không khi căng thẳng bằng những bàn thắng vượt ngưỡng phi thường và một kẻ... một kẻ có lẽ sẽ rất lâu nữa Real mới tìm kiếm được.
Việc gia nhập Juventus ngay lúc này đó là một sự ra đi vĩ đại và những thứ anh bỏ lại đó là vinh quang. Anh đến Ý không hẳn là để mang về những chức vô địch mà đơn giản đó là bổ sung thêm những thứ mà đội bóng này đang cần và biết đâu báo chí lại phải một lần nữa lao đầu vào thống kê.
Tạm biệt anh một kẻ kiên cường, một Ronaldo bình thường đến cực lạ!
(Bạn đọc: Đức Hùng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam