Theo đó, Cristiano Ronaldo nói rằng người đàn em Mohamed Salah xứng đáng nhận giải Puskas với bàn thắng vào lưới Everton nhưng anh tuyên bố pha lập công theo phong cách xe đạp chổng ngược mới là đẹp nhất.
"Salah xứng đáng giành chiến thắng giải Puskas, đó là một bàn thắng đẹp. Nhưng chúng ta cần thành thật, đừng nói dối với bản thân, bàn thắng của tôi mới là đẹp nhất," Ronaldo nói với 142 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.
Ngôi sao sinh năm 1985 cũng đã thất bại trong việc cạnh tranh giải thưởng 'Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm' của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) với cựu đồng đội Luka Modric
"Tôi không thất vọng, cuộc sống là như vậy, đôi khi bạn thắng và những người khác thua, điều khiến tôi hứng thú trong 15 năm sự nghiệp là tôi đã duy trì được phong độ ổn định", anh nói. "Giải thưởng là giải thưởng ... Tôi đã có rất nhiều, tôi chơi bóng để giành chiến thắng và không phải giành lấy điều đó. Xin chúc mừng tất cả mọi người, tới Luka Modric, cầu thủ hay nhất của năm theo FIFA".
Vào lúc 23h00 tối nay (giờ Việt Nam), đội bóng của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ra sân để tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Serie A với họ là SSC Napoli. "Nó sẽ là một trận đấu hay, chúng tôi muốn chiến thắng trước một đội bóng tuyệt vời, đây là một ngày quan trọng", Ronaldo kết luận.