MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Ronaldo đón tin cực vui, tràn trề cơ hội đấu MU

    15:53 Thứ sáu 21/09/2018

    Giới truyền thông Anh cho hay, Ronaldo nhiều khả năng chỉ phải chịu án treo giò 1 trận và sẽ góp mặt trong hai cuộc đấu với đội bóng cũ MU tại Champions League.

    Ngay lần ra mắt màu áo Juventus tại giải đấu danh giá châu Âu, Ronaldo đã phải đón nhận bi kịch khi phải nhận thẻ đỏ rời sân trong hiệp 1 cuộc chạm trán Valencia.

    Trọng tài Felix Byrch cùng các trợ lý cho rằng, CR7 đã có hành vi chơi xấu trung vệ Jeison Murillo nên ông đã truất quyền thi đấu tiền đạo người Bồ Đào Nha.

    Ronaldo đón tin cực vui, tràn trề cơ hội đấu MU - Bóng Đá

     Phản ứng của Ronaldo sau khi bị đuổi khỏi sân.

    Theo luật UEFA, Ronaldo chắc chắn sẽ phải chịu án treo giò một trận. Tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ họp vào thứ Năm tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng xem xét chuyện tăng hình phạt lên 2 hay 3 trận với CR7.

    Tuy nhiên, nguồn đáng tin cậy từ UEFA cho hay, thông qua băng hình quay chậm lại tình huống, hành vi của Ronaldo là không quá nghiêm trọng.

    Anh cũng không có phản ứng thái quá với trọng tài, dù thời gian rời sân khá lâu. Thế nên, Tiểu ban kỷ luật UEFA nhiều khả năng sẽ không tăng hình phạt đối với siêu sao 33 tuổi.

    Điều đó đồng nghĩa, Ronaldo chỉ vắng mặt ở cuộc chạm trán Young Boys sắp tới. Anh hoàn toàn có thể ra sân trong hai cuộc thư hùng với đội bóng cũ MU vào ngày 23/10 và 07/11.

    Cựu tiền vệ MU, người từng có khoảng thời gian thi đấu bên cạnh Roanldo - Darren Fletcher bày tỏ quan điểm: "Đó là thẻ đỏ có phần nặng tay. Thế nên, tôi nghĩ treo giò Ronaldo một trận là hợp lý.

    Khoảnh khắc ấy, Ronaldo cảm thấy có lỗi với các đồng đội của mình. Tôi rất mong chờ cậu ấy xuất hiện trong hai cuộc đấu với Manchester United."

    Đăng Khôi | 15:30 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...