MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Ronaldo chính thức rời Real: Chạy ngay đi, trước khi bị loại

    23:25 Thứ ba 10/07/2018

    Ronaldo rời Real Madrid có lẽ bởi chính anh không muốn bị đội bóng ruồng bỏ. Bản thân CR7 cũng hình dung ra viễn cảnh này khi anh chưa bao giờ yêu quý nơi này.

    Real Madrid giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, và Ronaldo cũng một lần nữa giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League.

    Rõ ràng, Real Madrid và Ronaldo quá hợp nhau. CR7 cần Real - một đội bóng gồm nhiều siêu sao top đầu để giúp anh tỏa sáng. Trong khi đó, đội chủ sân Bernabeu cũng cần một cỗ máy săn bàn, một siêu sao, một thương hiệu toàn cầu như Ronaldo.

    Nhưng đó chỉ là câu chuyện của một vài tháng trước. Còn giờ đây, Ronaldo đã chính thức chia tay Real. Đây có lẽ là điều tốt nhất cho cả 2.

     - Bóng Đá

     Thành tích ghi bàn "khủng" của Ronaldo tại các mùa giải Champions League. Đồ họa: Minh Phúc.

    Ronaldo chưa bao giờ hạnh phúc?

    Trước tiên, cần thừa nhận sự thật rằng Ronaldo và Real, hay ban lãnh đạo của đội bóng này chưa bao giờ thân thiết với nhau. Trong khoảng thời gian 9 năm ở Bernabeu, Ronaldo không dưới 2 lần đề cập chuyện không hạnh phúc ở đội bóng và muốn ra đi. Năm 2012, anh nói rằng anh đang cảm thấy không vui tại đội bóng và tiết lộ rằng ban lãnh đạo Real biết vì sao anh không vui.

    Cũng chỉ một thời gian sau, CR7 lại lên báo nói rằng anh đang “nhớ” đội bóng cũ MU, làm ban lãnh đạo Real cuống cuồng và phải chi một khoản tiền lớn để tăng lương cho anh.

    Và lần gần đây nhất, ngay sau khi đánh bại Liverpool để vô địch Champions League, Ronaldo lại úp mở về khả năng chia tay sân Bernabeu. “Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời gian tới,” Ronaldo trả lời sau trận chung kết. Cuối cùng, anh đã chính thức tới Juventus.

    Không rõ vì lý do gì CR7 lại hay có những phát ngôn như thể muốn ra đi như vậy, nhưng chắc chắn nó bắt nguồn từ những gì ban lãnh đạo đang đối xử với anh. Ngược lại, Chủ tịch Perez và các cộng sự cũng không thể yêu quý CR7 khi liên tục phải đọc những tin tức trên báo nói rằng siêu sao số 1 của họ đang buồn, đang muốn ra đi hay đại loại vậy.

     - Bóng Đá

     Ronaldo không ít lần "buồn" trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid.

    Và tất nhiên họ cũng không thể hài lòng khi suốt ngày phải chạy theo yêu sách đòi tăng lương của siêu sao Bồ Đào Nha.

    Real rất muốn bán CR7

    Ban lãnh đạo Real có lẽ đã quyết định bán CR7, thay vì nhượng bộ anh như những lần trước. Nhưng tại sao Perez và các cộng sự không nhún nhường trước Ronaldo thêm một lần nữa như nhiều lần họ từng làm trong quá khứ?

    Câu trả lời nằm ở chính phong độ của Ronaldo và chính sách phát triển của Real Madrid. Mùa giải trước, Ronaldo sa sút phong độ thấy rõ. Cả lượt đi La Liga, Ronaldo gần như im lặng khi chỉ ghi 4 bàn, khiến Real Madrid có thời điểm kém Barca tới 15 điểm và sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn tại Champions League, nhưng không thể phủ nhận sự sa sút của anh.

     - Bóng Đá

     Perez có lẽ rất muốn bán CR7.

    Chẳng đội bóng nào muốn vô địch mà chân sút của họ lại tịt ngòi gần như cả lượt đi. Real rõ ràng muốn sự cải tiến, một chân sút trẻ hơn, có phong độ ổn định hơn trong cả mùa giải. Kylian Mbappe hay Neymar đã được đưa vào tầm ngắm, và sự ra đi của Ronaldo sẽ dọn đường cho những ngôi sao kể trên về Bernabeu. Số tiền từ việc bán Ronaldo sẽ có ích trong khâu chuyển nhượng, và tiền tiết kiệm được từ việc trả lương cho anh cũng vậy.

    Chia tay - tốt cho cả hai?

    Do đó, việc Real Madrid bán Ronaldo nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý. “Giải phóng” được CR7, Real vừa thêm được một cục tiền, vừa đỡ đi mối lo về một ông sao có thói quen làm mình làm mẩy. Không còn Ronaldo trong đội hình, tân HLV Lopetegui cũng dễ làm việc hơn khi không phải “nhìn trước, ngó sau”, nghe ngóng xem Ronaldo có vui không, hay hôm nay cho anh dự bị thì Ronaldo có tức giận hay không?.

    Còn với Ronaldo, anh sẽ rời đội bóng với vị thế của một siêu sao, một huyền thoại sống và để lại vô vàn sự nuối tiếc. Nói cách khác, rời Real khi đang trên đỉnh cao đồng nghĩa với việc anh sẽ ra đi như 1 người hùng chứ không phải vị thế của một kẻ bị hắt hủi.

     - Bóng Đá

     Rời Real Madrid vào lúc này có lẽ sẽ là tốt nhất cho CR7.

    Chắc hẳn CR7 vẫn còn nhớ những Raul, Guti hay Casillas đã phải rời Bernabeu như thế nào. Họ đều là những huyền thoại, nhưng ra đi không kèn không trống, như bị đội bóng đuổi đi vậy. Thậm chí, Casillas trong buổi họp báo chia tay còn bật khóc vì bị đẩy đến Porto. Anh còn không được tổ chức tiệc chia tay dù là huyền thoại, gắn bó với Real từ khi còn là cậu nhóc và giành vô số danh hiệu tại đây.

    Nói vậy để thấy, Real là một đội bóng tàn nhẫn thế nào. Chơi hay thôi chưa đủ, và kể cả là huyền thoại cũng sẵn sàng bị đội bóng thải loại như việc doanh nghiệp thải loại công nhân hết giá trị lao động vậy.

    Ronaldo vài năm nữa khi phong độ xuống thấp rồi cũng sẽ không tránh được cảnh bị ruồng rẫy. Đến những huyền thoại gắn bó với Real từ thuở ấu thơ như Raul, Casillas – những người không khi nào muốn ra đi - còn bị ruồng rẫy thì lấy gì đảm bảo một “lính đánh thuê” như CR7 sẽ được trọng vọng.

    Ra đi là sự lựa chọn hợp lý, và ra đi trên đỉnh cao sẽ là cái kết đẹp nhất. Zidane đã lựa chọn như thế, và Ronaldo có lẽ đã nhìn vào tấm gương của ông thầy cũ. Ra đi bây giờ, hình ảnh của CR7 mãi là một cỗ máy ghi bàn trong lòng người hâm mộ, với 450 bàn sau 438 trận.

    Và tới Juventus, tới Serie A, các danh hiệu tại Italy đang vẫy gọi CR7, các hàng phòng ngự già cỗi tại đây đang chờ anh tới công phá. Nên nhớ một chân sút cỡ Di Natale, dù hay nhưng không phải siêu sao, còn ghi tới 14 bàn sau 33 trận tại Serie A khi đã 38 tuổi. Giải đấu của những ông già như Serie A sẽ là nơi chứng kiến Ronaldo chói sáng một lần cuối.

    Cristiano Ronaldo

     - Bóng Đá

     

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.
    Ngày sinh: 05/02/1985
    Chiều cao: 1.85 m
    Số áo: 7

    Phúc Long | 23:03 10/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...