MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Rời Villa sau 1 mùa giải, John Terry sắp có bến đỗ mới

    14:58 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ của Chelsea sẽ là trụ cột đầu tiên rời khỏi Aston Villa sau nỗ lực thăng hạng bất thành của đội bóng này.

    Một điều chắc chắn rằng huyền thoại tuyển Anh và Chelsea đã chơi trận đấu cuối cùng của mình cho đội chủ sân VIlla Park. 

    Chỉ sau một mùa, Terry lại sắp thay đội bóng - Bóng Đá

     John Terry đã khó sau khi thất bại trong trận play-off thăng hạng trước Fulham vừa qua.

    Hậu vệ 37 tuổi sẽ là cái tên đầu tiên ra đi. Và anh được dự báo sẽ là sự châm ngòi cho một cuộc tháo chạy rầm rộ của những công thần khỏi Aston Villa. Đây chính là hệ quả của trận thua 1-2 trong khuôn khổ play-off lên hạng Premier League với Fulham cuối tuần qua.

    Nằm giữa đám đông trên sân Wembley, Terry đối mặt với huấn luyện viên (HLV) và cũng là người bạn thân thiết của anh, Steve Bruce. Đó là một khoảnh khắc cay đắng không thể diễn tả thành lời. Hai người đàn ông vừa phải nhận thất bại đau đớn đã đi đến từng cầu thủ trong đội và động viên họ. Terry biết rằng đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của anh với Steve Bruce trên cương vị cầu thủ - HLV.

    Như vậy đã không có một kỷ lục cho lần thăng hạng thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân của Steve Bruce, và cũng không có một sự trở lại mái nhà xưa của trung vệ kỳ cựu người Anh.

    Chắc chắn thất bại đau đớn đó sẽ làm cho John Terry bị tổn thương. Anh đang xem xét những lời đề nghị từ Mỹ, Nhật Bản hay thậm chí là Trung Quốc. Nhưng điểm đến đó có lẽ sẽ phù hợp hơn với một cầu thủ đã 37 tuôi như Terry.

    Aston Villa đã đi qua thời kỳ hoàng kim từ rất lâu, và họ cũng không còn khả năng chi trả cho những bản hợp đồng chuyển nhượng chất lượng nữa. Ngoài Terry, những bản hợp đồng cho mượn khác như Robert Snodgrass, Sam Johnstone, Josh Onomah và Axel Tuanzebe sẽ là những cái tên đầu tiên rời khỏi sân Villa Park.

    Trái ngược với Aston Villa, Fulham đang sống trong những ngày vui nhất khi họ sẽ trở lại Premier League sau nhiều năm vắng bóng. Nhưng họ cũng sẽ phải lo lắng trong việc níu chân bảo bối của mình, tiền đạo trẻ Ryan Sessegnon trước sự nhòm ngó của các ông lớn. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức | 14:05 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...