MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Rời Man Utd đã lâu, Ronaldo vẫn mang tiền về cho Old Trafford

    09:02 Chủ nhật 24/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha đến giờ vẫn giúp cho đội bóng cũ hưởng lợi.

    Năm 2009, Cristiano Ronaldo rời Manchester United sau 6 mùa giải gắn bó, ra sân 292 trận và ghi được 118 bàn thắng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có một sự nghiệp lắm vinh quang và nước mắt cùng đội chủ sân Old Trafford, giành đến 10 danh hiệu, trong đó tiêu biểu có 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 Champions League.

    Dù vậy, những hào quang nơi chân trời mới đã vẫy gọi, khiến Ronaldo rời Old Trafford để đến Santiago Bernabeu, đầu quân cho Real Madrid. Tại Tây Ban Nha, ngôi sao sinh năm 1985 tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, đạt đến đỉnh cao thế giới và trở thành 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu, cùng với Lionel Messi thống trị bóng đá Châu Âu hơn 1 thập kỷ.

    Câu chuyện sự nghiệp của Ronaldo lại sang một trang mới, mùa hè 2018 là lúc số 7 vĩ đại của Bernabeu quyết định rời Real, gia nhập Juventus trong sự ngỡ ngàng của đông đảo tín đồ làng túc cầu giáo. Chẳng ai biết CR7 sẽ kết thúc sự nghiệp ở đâu, nhưng tại Turin, Ronaldo vẫn đang tiếp tục thi đấu và nỗ lực hết mình.

    Dù đã rời Man Utd hơn 10 năm, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn mang lại lợi nhuận cho Old Trafford. Cụ thể, theo The Sun, Juventus sẽ phải trả gần 1 triệu bảng cho Quỷ đỏ vào cuối mùa giải này, từ những thoả thuận không được tiết lộ trong bản hợp đồng chuyển nhượng của Ronaldo với Man Utd ở quá khứ.

    Manchester United To Earn Nearly £1 Million From Cristiano Ronaldo Next Summer - Bóng Đá

    Ronaldo vẫn mang lợi nhuận về cho Old Trafford.

    Rõ ràng, đây là con số chẳng quá to tát, nhưng một lần nữa cho thấy giá trị của siêu sao người Bồ Đào Nha, gương mặt đến hiện tại vẫn là niềm tự hào của Nhà hát của những giấc mơ, xứng đáng đi vào ngôi đền của những huyền thoại sân Old Trafford.

    Xem tài năng của Ronaldo:

    Minh Trí | 08:45 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...