Sáng nay, Liverpool hành quân đến King Power chạm trán Leicester City. Đối đầu đội bóng xếp thứ hai trên BXH và được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng CLB - Brendan Rodgers được dự báo không phải thử thách dễ giải quyết với The Kop.
Tuy nhiên sau 90 phút, đoàn quân do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt đã làm tất cả phải ngả mũ kính phục. Vùi dập Leicester 4 bàn không gỡ ngay tại thánh địa đối phương, Liverpool đã có màn thị uy sức mạnh vô cùng hùng hồn.
Sau trận, Rodgers đặc biệt khen ngợi Trent Alexander-Arnold, người đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho đội khách: "Khi tôi xem cậu ấy, Alexander-Arnold đá hậu vệ cánh như là 1 cầu thủ tuyến giữa. Cự ly những đường chuyền của cậu ấy là phi thường với 1 cầu thủ trẻ."
"Tất nhiên Alexander-Arnold từng là 1 cầu thủ tuyến giữa tại Liverpool ở cấp độ trẻ. Chất lượng lẫn cự ly đường chuyền và kinh nghiệm là những gì cậu ấy tích lũy trong vài năm qua. Với Jurgen, Alexander-Arnold hoàn toàn đáng kinh ngạc.
Bạn chứng kiến bàn thắng của cậu ấy, ngay khi trạng thái tấn công vừa chuyển đổi, Alexander-Arnold đã dâng cao hỗ trợ. Ý định dâng lên và cú sút từ ngoài vòng cấm của cậu ấy hoàn toàn sáng chói."
Xem đường kiến tạo đầu tiên của Alexander-Arnold: