MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Rodgers lại "ngựa quen đường cũ", Leicester đừng vội mơ về Champions League

    18:08 Chủ nhật 12/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Brendan Rodgers đang sa sút vào giai đoạn hai, và chưa thể an tâm với 45 điểm sau 22 vòng.

    Tối qua, Leicester City bất ngờ gục ngã ngay tại King Power trước một đội bóng ngấp nghé ở khu vực xuống hạng. Và dù bản lĩnh sân khách của Southampton tiếp tục được chứng tỏ, chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng Bầy Cáo đang lao dốc sau giai đoạn đầu thăng hoa tột độ.

    Trên thực tế, phong độ ấn tượng của cựu vương nước Anh đã kết thúc từ sau vòng 17, thời điểm họ bị Norwich City cầm chân với tỉ số 1-1. Kể từ đó cho đến nay, họ chỉ giành được 6 điểm/5 trận. Con số này rõ ràng kém ấn tượng với 39 điểm/17 trận trước đó, cùng chuỗi thắng 8 trận liên tiếp...

    Rodgers lại

    Southampton quật ngã Leicester City 2-1 ở vòng đấu thứ 22.

    Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Leicester chơi tệ hơn ở giai đoạn hai vẫn là vấn đề nhân sự. Huấn luyện viên Brendan Rodgers sở hữu đội hình chính cực mạnh với hàng loạt gương mặt xuất sắc, nhưng họ thiếu đi các phương án hỗ trợ đủ tốt trên băng ghế dự bị.

    Không ai đủ sức thay thế vị trí hậu vệ biên, cũng không ai đủ tốt lĩnh xướng hàng tiền vệ thay Wilfred Ndidi và James Maddison. Đặc biệt, 17 bàn thắng của Jamie Vardy cho thấy rằng, Manchester City có lý do chính đáng để bán đứt Kelechi Iheanacho (mới ghi 3 bàn mùa này) vào mùa hè năm 2017.

    Rodgers lại

    HLV Brendan Rodgers đau đầu về tình hình nhân sự của Bầy cáo.

    Việc phải căng sức thi đấu (9 cầu thủ đã chơi hơn 1700 phút) đã khiến đội hình của The Foxes hụt hơi chỉ sau hơn một nửa mùa giải. Vì lẽ đó, trận thua tối qua trước Southampton chẳng phải điều gì đó bất ngờ, đặc biệt là khi đội khách chốt hạ trận đấu ở phút 81 sau pha lập công của Danny Ings.

    Trong thời gian tới, Leicester sẽ gặp rất nhiều khó khăn với lịch thi đấu nặng nề tại Premier League. Họ còn phải gặp hàng loạt các đối thủ rắn mặt hơn The Saints rất nhiều, trong khi khoảng cách 11 điểm với Man Utd cũng chưa hẳn là quá an toàn với 16 trận còn lại ở mùa giải năm nay.

    Rodgers lại

    Bầy cáo đang sa sút sau giai đoạn khởi đầu thăng hoa. 

    Rodgers có vẻ như đang "ngựa quen đường cũ", giống như những gì ông từng thể hiện tại Liverpool trước đây. Đội hình ở sân King Power nhìn trông có vẻ hào nhoáng với nhiều vị trí ấn tượng, nhưng để đi một chặng đường dài thì đẹp là chưa đủ, họ cần nhiều hơn nữa chất lượng từ ghế dự bị.

    *Leicester City từng đánh bại Southampton với tỉ số 9-0 trên sân St Mary's, nhưng tối qua họ cũng bất ngờ thua trước chính đối thủ này với tỉ số 1-2 ngay tại tổ ấm King Power.

    Video Aguero vào lưới Leicester City

    Anh Nguyễn | 17:38 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...