MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Robinho đi tù 9 năm vì tấn công tình dục

    08:07 Thứ sáu 24/11/2017

    Khuya 23/11 (giờ Việt Nam), nhiều trang báo lớn của thế giới, trong đó có tờ L'Equipe (Pháp) danh tiếng, đưa tin ngôi sao Robinho vừa lĩnh án 9 năm tù vì tội tấn công tình dục.

    Phán quyết này được tòa án ở Milan (Italy) đưa ra, theo đó Robinho bị buộc tội tham gia cưỡng hiếp tập thể một cô gái 22 tuổi người Albania tại hộp đêm Milan vào ngày 22/1/2013. Vụ việc xảy ra ở thời điểm tiền đạo người Brazil còn khoác áo đội chủ sân San Siro.

    Hãng Thông tấn Italy (ANSA) cho biết thêm Robinho cùng 5 người khác là thủ phạm gây ra hành vi đồi bại. Lúc này, cựu sao AC Milan chưa lên tiếng về án phạt. Dựa theo luật pháp tại Italy, trung phong 33 tuổi có quyền kháng cáo trước khi bất kỳ án phạt nào được thi hành.

    Robinho đi tù 9 năm vì tấn công tình dục - Bóng Đá

     Trung phong người Brazil dính vào rắc rối bị nghi hiếp dâm.

    Hiện tại, Robinho đã hồi hương và khoác áo Atletico Mineiro. Đây không phải lần đầu tiên mũi nhọn từng chơi cho Man City bị cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ. Tháng 1/2009, một nữ sinh đã đâm đơn tố cáo Robinho hiếp dâm mình ở hộp đêm tại Leeds (Anh), theo Telegraph.

    Thời đỉnh cao, Robinho để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Santos và Real. Anh là thành viên đội bóng Hoàng gia hai lần vô địch La Liga. Rời Madrid, ngôi sao người Brazil tiếp tục gặt hái thành công trong màu áo AC Milan, với Scudetto mùa 2010-11 và cùng Guangzhou Evergrande vô địch mùa giải 2015.

    Ở đội tuyển Brazil, Robinho có 2 chức vô địch FIFA Confederations Cup, 1 Copa America. Anh ghi được 28 bàn sau 100 trận khoác áo Selecao.

    Về cuộc sống hậu trường, Robinho đã có gia đình và là bố của hai đứa trẻ.

    Robinho đi tù 9 năm vì tấn công tình dục - Bóng Đá

     Robinho đã làm bố của hai đứa trẻ.

    Tuổi thơ của Robinho gắn liền với cảnh thiếu thốn ở miền nam Sao Paulo (Brazil). Đi lên từ đói nghèo, tiền đạo này tìm đến trái bóng với những trận đấu ở bãi biển và đường phố, giống như bao huyền thoại Nam Mỹ khác.

    Ở tuổi 18, Robinho có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ký với Santos vào năm 2002. Sau 4 năm rèn giũa tài năng, sự nghiệp cây săn bàn người Brazil sang trang khi được Real Madrid chiêu mộ vào năm 2005. Tới Tây Ban Nha, Robinho chứng tỏ được tài năng với kỹ thuật và những bàn thắng.

    Nhưng thói sống xa hoa và trụy lạc đã làm hại Robinho. Theo Guardian, cầu thủ này thường xuyên bị Ban lãnh đạo nhắc nhở vì thói vô kỷ luật. Có thời điểm HLV Bernd Schuster thời dẫn dắt "Los Blancos" đã rất tức giận khi thấy cậu học trò thể hiện thói vô kỷ luật.

    Sau trận Brazil thắng 5-0 trước Ecuador năm 2007, Robinho "bay đêm" cùng đồng hương Ronaldinho và tập trung muộn ở CLB. Hành động này khiến Bernd Schuster không thể chấp nhận. Ông trừng phạt cậu học trò bằng cách đẩy anh lên ghế dự bị ở trận gặp Espanyol.

    Robinho đi tù 9 năm vì tấn công tình dục - Bóng Đá

     Robinho từng ghi 35 bàn cho Real Madrid, cùng CLB giành 2 chức vô địch La Liga.

    Robinho cũng bị tố ham muốn tình dục vô độ. Tờ Guardian cho biết cây săn bàn này từng yêu cầu vệ sĩ mang theo 40 bao cao su cho mình trong một cuộc chơi đêm. Thậm chí, Giám đốc thể thao Predrag Mijatovic của Real khi đó còn lên tiếng tố Robinho sa đà vào rượu bia và cuộc sống trụy lạc quá nhiều.

    Trung phong người Brazil sau này phủ nhận cuộc sống buông thả như vậy khi trả lời tờ O Globo.

    Nguyên Trí | 06:55 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...