Robin van Persie từng là một tiền đạo khét tiếng ở giải Ngoại hạng Anh. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng và đặc biệt là những pha bắt volley đã thành thương hiệu, Van Persie với những khoảnh khắc xuất thần đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim của người hâm mộ. Persie đã có thể được nhớ đến như những huyền thoại, thế nhưng anh lại chọn cách khác, cách mà người ta nhớ đến anh như là một kẻ Judas “vĩ đại”.
Cầu thủ người Hà Lan là niềm cảm hứng trong lối chơi và là trụ cột không thể thiếu của đội bóng Pháo thủ thành London vào mùa giải 2011-2012 (mùa giải cuối anh chơi cho Arsenal). Mang trên mình chiếc áo số 10 huyền thoại cùng tấm băng đội trưởng, Van Persie là biểu tưởng của Arsenal ở thời điểm đó, khi mà các Pháo thủ gần như sống bằng hơi thở của anh. 30 bàn thắng cùng danh hiệu Vua phá lưới và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất màu giải là minh chứng rõ nhất về sự xuất sắc của cầu thủ người Hà Lan. Chiếc áo số 10 của Van Persie đi đâu cũng có thể bắt gặp, từ những người hâm mộ lâu năm đến các cổ động viên nhí. Được người hâm mộ yêu quý và tôn sùng như thế, nhưng Van Persie vẫn quyết định dứt áo ra đi để gia nhập đội bóng kình địch Manchester United, bỏ lại sự ngỡ ngàng đến uất hận của các cổ động viên sân Emirates.
Van Persie đến MU và nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình ở Old Trafford. 26 bàn thắng cùng danh hiệu Vua phá lưới ngay mùa giải đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ và quan trọng nhất là chức vô địch Ngoại hạng Anh như mong muốn của anh. Đỉnh điểm là ngay lần chạm trán với đội bóng cũ lần thứ 3, cầu thủ người Hà Lan ghi bàn và ăn mừng bàn thắng, khác với 2 lần trước đó anh cũng ghi bàn nhưng từ chối ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng CLB cũ của mình.Sau khoảnh khắc đó, Persie đã tự tay cắt đứt mối lương duyên 8 năm ăn tập ở Arsenal, 8 năm sống trong sự yêu mến của người hâm mộ pháo thủ, trở thành kẻ Judas bị các CĐV Arsenal nguyền rủa.
Số phận của Van Persie rồi cũng như những kẻ đánh thuê khác, anh xuống phong độ, MU lập tức thải hồi anh, rất nhanh chóng đẩy anh qua tận Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce. CĐV Quỷ đỏ thành Manchester nhớ đến anh như là một bản hợp đồng ngắn hạn thành công của Sir Alex, CĐV Pháo thủ mỗi lần nhắc đến anh lại khơi dậy nỗi căm hận trong lòng họ, đến cả những cầu thủ trẻ như Memphis Depay còn không dành cho Persie sự tôn trọng như một người đàn anh trong ĐTQG. Tôi tự hỏi: “Anh có tiếc không, Robin?”