MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Robben 'lật lọng' sau tuyên bố giải nghệ: 'Tôi không bao giờ nói không bao giờ'

    23:29 Thứ ba 27/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Arjen Robben vừa thừa nhận có thể mình sẽ quay trở lại với bóng đá.

    Ở tuổi 35, Arjen Robben đã tuyên bố sẽ rời Bayern Munich sau đúng 10 năm gắn bó, hầu hết người hâm mộ đều cho rằng anh sẽ trở lại quê nhà Hà Lan hoặc đến một giải đấu thấp hơn để chơi nốt những năm cuối của sự nghiệp. Thế nhưng sau đó, lão tướng này lại bất ngờ tuyên bố chính thức giải nghệ, hoàn toàn nghỉ chơi bóng sau 19 năm thi đấu chuyên nghiệp.

    Bayern Munich legend Arjen Robben talks Thomas Müller and Philippe Coutinho - Bóng Đá

     Robben thừa nhận có khả năng quay lại sân cỏ.

    Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, tiền vệ này đã đăng đàn thừa nhận anh có thể sẽ quay lại chơi bóng nếu cảm thấy quá nhớ sân cỏ: "Tôi luôn nói: không bao giờ nói không bao giờ. Có thể trong 1, 2 tháng tới tôi sẽ cảm thấy lạ lẫm, quá nhớ tất cả mọi thứ và sẽ quyết định trở lại chơi bóng."

    "Nhưng tất nhiên nếu bạn nghỉ ngơi lâu hơn thì việc quay lại sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Khả năng tôi trở lại thi đấu là không quá cao."

    Trước khi Robben tuyên bố giải nghệ, "Gã hói" được cho đã nhận được nhiều đề nghị từ các đội bóng Mỹ và Trung Quốc. Anh cũng được liên hệ nhiều với CLB cũ PSV Eindhoven.

    Rời Bayern cùng thời điểm, người đồng đội thân thiết của Robben là Franck Ribery đã chính thức trở thành cầu thủ của đội bóng Ý Fiorentina, vừa ra mắt đội bóng này trong trận thua 3-4 trước Napoli.

    Video những bàn thắng đẹp nhất của Robben cho Bayern: 

    Hoài Thu | 23:00 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...