MỚI NHẤT :
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Robben lập cú đúp, Hà Lan vẫn lỡ hẹn với World Cup 2018

    04:05 Thứ tư 11/10/2017

    BongDa.com.vn Đúng như dự đoán ban đầu, Hà Lan đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi chiến thắng Thụy Điển với 7 bàn cách biệt.

    Ở lượt đấu trước, bất chấp thắng Belarus 3-1 nhưng khi mà Thụy Điển đã đả bại Luxembourg 8-0, Hà Lan buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 7 bàn trước Thụy Điển ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng có suất đá play-off. HLV Dick Advocaat vẫn lạc quan tếu khi cho rằng “Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra”. Tuy vậy, tiền vệ Arjen Robben thì khẳng định “Đây là nhiệm vụ bất khả thi”.

    Cần thắng Thuỵ Điển tối thiểu cách biệt 7 bàn để đi tiếp, nhưng Dick Advocaat tin tưởng Vincent Janssen cho vị trí cao nhất hàng công, người chỉ ghi được 6 bàn tại Premier League, Turkish Super League và vòng loại World Cup kể từ thời điểm bắt đầu mùa giải 2016/17. Hỗ trợ hai bên là Babel và Robben.

     - Bóng Đá

     

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công mạnh mẽ. Hy vọng là khá mong manh, tuy nhiên các cầu thủ Hà Lan nhập với tinh thần cao nhất trong tình thế không còn gì để mất. Robben mặc dù không tin vào khả năng đội bóng của anh sẽ làm nên kì tích nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay, tiền vệ đang chơi cho Bayern là người thi đấu tích cực nhất và liên tục gây sóng gió bên phía hành lang cánh phải.

    Phút 16, Victor Lindelof bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã không ngần ngại cho Hà Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Robben đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

    Có được bàn thắng, các cầu thủ Hà Lan càng chơi hưng phấn hơn và liên tiếp uy hiếp khung thành của đội tuyển Thụy Điển. Bóng gần như nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà, họ tạo ra được vô số cơ hội nguy hiểm đáng tiếc lại không thể tận dụng thành công. Đến phút 40, Hà Lan đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuất phát từ một pha tấn công bên phía cánh trái, Babel có đường chuyền vừa tầm cho Robben tung cú đá bằng chân trái sở trường làm tung lưới của thủ thành Olsen. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một.

     - Bóng Đá

     

    Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi mà Hà Lan vẫn nắm quyền kiểm soát. Vicent Janssen sau hiệp đấu đầu tiên thất vọng đã bị thay ra ngay ở đầu hiệp thi đấu thứ hai. Nhìn chung đội chủ nhà vẫn là đội tấn công nhiều hơn nhưng Thụy Điển đã chủ động chơi phòng ngự để bảo vệ tỷ số, vì vậy Hà Lan đã khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của đối phương. Trận đấu vì vậy kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Ở cặp đấu còn lại, Pháp có được chiến thắng 2-1 trước Belarus và giữ vững được ngôi đầu. Hà Lan với chiến thắng trực tiếp trước Thụy Điển đã cân bằng được điểm số nhưng ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 3 vì thua chỉ số phụ.

    Chung cuộc: Hà Lan 2-0 Thụy Điển

    Highlights trận đấu

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo - Thể thao Việt Nam | 04:04 11/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...