MỚI NHẤT :
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • Rõ ràng là Barcelona "ăn đứt" Real Madrid!

    20:00 Thứ hai 21/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Camp Nou dần cho thấy sự ổn định còn đối thủ kình địch thì không.

    Tính hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng

    Barcelona với trận thắng Eibar 3-0 ở vòng 9 La Liga vừa qua đã chính thức quay trở lại ngôi vị số 1 La Liga mùa này. Đoàn quân xứ Catalan có chuỗi trận mở màn giải đấu rất đáng thất vọng và trồi sụt. Mặc dù vậy, khi mà các công thần quan trọng như Lionel Messi và Luis Suarez trở lại, thầy trò HLV Ernesto Valverde cho thấy họ ngày càng ổn định và khó bị đánh bại.

    Trong trận thắng Eibar, 2 tân binh của Barcelona là Frenkie de Jong và Antoine Griezmann đều chơi đặc biệt xuất sắc. Nếu như Griezmann đóng góp bàn thắng mở điểm và 1 pha kiến tạo cho Lionel Messi, thì De Jong thậm chí còn được ví như Xavi và Andres Iniesta mới. Sao trẻ người Hà Lan chơi bóng khoan thai, đĩnh đạc và làm chủ khu trung tuyến Blaugrana rất tốt.

    Rõ ràng là Barcelona

    Barcelona tiếp tục thăng hoa.

    Nhìn chung hơn 200 triệu euro mà Barcelona chi ra cho thị trường chuyển nhượng tính đến thời điểm hiện tại cho thấy tính đúng đắn và bước đầu có kết quả. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Real Madrid vẫn rất khó khăn và chẳng có đóng góp đóng kể nào, nếu chỉ xét riêng 2 "bom tấn" tấn công là Luka Jovic và Eden Hazard. Thậm chí, Jovic còn "tàng hình" suốt 66 phút trong cuộc đấu Mallorca và không thể tìm đường vào khu vực cấm địa đối thủ.

    303 triệu euro của Real Madrid cho "phiên chợ hè" 2019 tính đến hiện tại đã thua hơn 200 triệu euro mà Barcelona bỏ ra với cùng mục đích và thời điểm.

    Thứ hạng La Liga và sự ổn định

    Trận thắng Eibar chính thức giúp Barcelona vượt qua Real Madrid, giành lấy ngôi đầu bảng và thể hiện tiếng nói to lớn của nhà đương kim vô địch La Liga. Có thể thấy, kể từ khi gặt hái được những kết quả tích cực hơn, Blaugrana đã luôn giữ được mạch trận ấn tượng này và cho thấy phong độ ổn định qua từng ngày. 

    Trong khi đó, Real Madrid thì vẫn trồi sụt, vẫn "hút chết" và chưa tìm được giải pháp lẫn hướng đi đúng đắn cho công cuộc phục hưng đội bóng của HLV Zinedine Zidane. Xét về khía cạnh thứ hạng La Liga, Barcelona cũng đang "ăn đứt" Real Madrid sau chuỗi những trận đấu hồi sinh kể từ khi Lionel Messi trở lại.

    Rõ ràng là Barcelona

    Real Madrid vẫn đang lạc hướng. 

    Bên cạnh đó, còn một yếu tố khác quan trọng hơn chính là thủ lĩnh của hai đội. Nếu như Barcelona vẫn còn "vị thánh" Lionel Messi, thì Real Madrid chẳng còn một Cristiano Ronaldo quá xuất sắc để kéo đội bóng thoát khỏi vũng bùn thất vọng nữa rồi. Mọi niềm tin được đặt vào Eden Hazard, nhưng chân sút người Bỉ chưa thể "1 bước lên mây" như kỳ vọng mà BLĐ Los Blancos dành cho.

    Tình thế hiện tại, Barcelona rõ ràng là "ăn đứt" Real Madrid về mọi mặt!

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 15:55 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...