MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Rio Ferdinand chọn kèo: Ronaldo sẽ xưng vương trước người Pháp!

    11:20 Chủ nhật 10/07/2016 | 8| 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ MU tin rằng, việc phải chơi dưới sức ép khủng khiếp của người Pháp sẽ càng là động lực thôi thúc Cristiano Ronaldo "bùng cháy" cùng BĐN, chiếm ngai vàng cho bằng được.

    Đêm nay, vào lúc 2h sáng 11/7, giờ VN, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ quyết chiến vì chức vô địch EURO 2016. Sắc áo lam có lợi thế sân nhà và quá khứ đối đầu trước đoàn quân Seleccao. Tuy nhiên, Rio Ferdinand đánh cược vào đồng đội cũ ở MU, Cristiano Ronaldo.

    Theo cựu danh thủ, trong cơ hội có thể là cuối cùng của mình với ĐTQG, Ronaldo sẽ làm hết sức để lần đầu chạm đến vinh quang.

    bdn1

    Rio Ferdinand tin Ronaldo sẽ toả sáng trong trận chung kết. Ảnh: Internet. 

    Tương tự như Leo Messi, dù có sự nghiệp lẫy lừng ở cấp CLB, nhưng với Bồ Đào Nha, chân sút 31 tuổi chưa được nếm trải cảm giác vô địch bao giờ.

    "Cả nước Pháp sẽ chống lại cậu ấy. Nhưng điều đó càng thôi thúc Cristiano trỗi dậy, đáp lại sự thù địch đó và gieo xuống nỗi sợ hãi cho chủ nhà", Rio Ferdinand nhận định với đài BBC.

    "Người Pháp biết, Cristiano có khả năng phá huỷ giấc mơ của họ, bởi những khoảnh khắc ma thuật trong các trận đấu lớn mà cậu ấy chỉ ra trong suốt sự nghiệp của mình.

    bdn2

    Anh sẽ lần đầu gặt vinh quang cùng Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet. 

    Một phần lý do đưa cậu ấy thành siêu sao bởi bản lĩnh, không hề nao núng trong các trận đấu lớn, như nhiều sao lớn gặp phải. Với Cristiano, càng áp lực, cậu ấy chơi càng hay".

    Theo Rio Ferdinand, chiến với Pháp có thể xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo (đã 31 tuổi) giành vinh quang với Bồ Đào Nha. Cách đây 12 năm, anh cũng đã cùng đội nhà có mặt ở trận chung kết, nhưng khi đó đã thua Hi Lạp với tỷ số tối thiểu.

    "Tôi nghĩ cậu ấy quá biết đây là cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng với đất nước mình. Điều này càng khiến cậu ấy trở nên nguy hiểm hơn trước người Pháp. Cristiano quyết không để lỡ hẹn một lần nữa.

    Người Pháp biết, Ronaldo không chỉ chơi hay trong màu áo Real hay MU. Thực tế, cậu ấy làm được nhiều điều tuyệt vời cùng Bồ Đào Nha, như là hat-trick vào lưới Thuỵ Điển ở trận play-off World Cup 2014 hay mới nhất là phong độ chói sáng trong trận bán kết với Xứ Wales, để lấy vé vào chung kết".

    L.H | 08:30 10/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...