MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Rio Ferdinand: "Cậu ấy không thể ở lại"

    05:59 Thứ sáu 14/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ tuyển Anh gửi lời khuyên thật lòng đến đàn em sa sút.

     

    Hồ sơ John Stones

    Vài năm trước, John Stones được xem như tương lai của tuyển Anh. Cựu sao Everton từng lọt vào mắt xanh của "Người đặc biệt" Jose Mourinho và đã được Manchester City bỏ 50 triệu bảng chiêu mộ về Etihad.

    Tuy nhiên tại thành Manchester, Stones dần sa sút và hiện tại không còn duy trì được chỗ đứng trong đội hình xuất phát.

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Daily Mail, cựu trung vệ danh tiếng Rio Ferdinand đã khuyên đàn em sớm chia tay Citizens để cứu vãn sự nghiệp.

    'If he wants to be a top centre half and play for England again, he can’t stay': Rio Ferdinand urges John Stones to leave - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Stones tụt dốc không phanh.

    "Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ nghĩ: 'Wow'. (Nicolas) Otamendi xếp trên cậu ấy và thậm chí cả (Eric) Garcia - người không cam kết tương lai với đội bóng." - Ferdinand nhận định.

    "Từ trung vệ số 1 của tuyển Anh, Stones đã rơi xuống vị trí không biết có được gọi lên tuyển lúc này, vì cậu ấy không thi đấu ở cấp độ CLB.

    Stones thật sự phải nhìn lại bản thân và tình hình cặn kẽ. Euro sẽ đến vào năm tới, cậu ấy phải ra 1 quyết định lớn. Thực tế thì tôi không nghĩ ra đi là 1 quyết định lớn, đó chỉ là 1 quyết định đúng đắn. Nếu muốn là 1 trung vệ hàng đầu và khoác áo tuyển Anh trở lại, cậu ấy không thể ở lại City."

    Ferdinand vẫn đặt niềm tin lớn ở Stones: "Tôi từng nói cậu ấy sở hữu tiềm năng rất lớn. Vấn đề là Stones lặp lại các sai lầm giống nhau và họ chưa thể loại bỏ điều đó khỏi các trận cầu của cậu ấy."

    Phụng Sồ | 05:29 14/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...