MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan

    10:03 Thứ tư 22/04/2020 | 4

    BongDa.com.vn Ngày hôm nay (22/4/2020), Ricardo Kaka đã bước sang tuổi 38. Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của ngôi sao người Brazil trong màu áo AC Milan.

    Tài năng của Ricardo Kaka

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Mùa hè năm 2003, Ricardo Kaka gia nhập AC Milan. Khi ấy, các Milanista và cả HLV Carlo Ancelotti đều cảm thấy bất ngờ trước vẻ thư sinh của chàng trai người Brazil.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 5/10/2003, Kaka đã có bàn thắng đầu tiên cho AC Milan. Càng ý nghĩa hơn khi pha lập công này đến trong trận Derby della Madonnina.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 2/5/2004, AC Milan vô địch Serie A. Đây cũng chính là danh hiệu đầu tiên của tiền vệ người Brazil cùng Rossoneri.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 24/4/2007, AC Milan phải nhận thất bại 2-3 trước Manchester United trong trận bán kết UEFA Champions League ở Old Trafford. Mặc dù vậy, Ricardo Kaka mới là ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Anh lập 1 cú đúp cho Rossoneri, trong đó có pha bóng biến Patrice Evra, Gabriel Heinze trở thành "gã hề".

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Hơn 1 tuần sau, AC Milan đã đánh bại Manchester United 3-0 trong đêm mưa ở San Siro. Ricardo Kaka chính là tác giả của bàn thắng mở tỉ số.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 23/5/2007, tại Athens, AC Milan đã giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool và giành chức vô địch UEFA Champions League. Đây chính là danh hiệu Champions League đầu tiên của "thiên thần".

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Tháng 12/2007, AC Milan vượt qua Boca Juniors để trở thành chủ nhân của danh hiệu FIFA Club World Cup. Ricardo Kaka chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo AC Milan, ngôi sao người Brazil đã được trao danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào năm 2007.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Đầu năm 2009, AC Milan gặp khó khăn về tài chính. Manchester City đã gõ cửa Casa Milan và đưa ra lời đề nghị 100 triệu euro để đổi lấy Ricardo Kaka. Các Milanista đã cảm thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, trong đêm mưa 19/1/2009, cầu thủ người Brazil đã đứng trên ban công, cầm chiếc áo của mình và nở nụ cười hạnh phúc, thay cho lời khẳng định rằng mình sẽ không rời San Siro.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Cuối mùa giải 2008 - 2009, Ricardo Kaka rời AC Milan và gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, "mối lương duyên" giữa tiền vệ người Brazil và Rossoneri vẫn chưa kết thúc. Tháng 9/2013, Kaka đã quay trở về San Siro.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 29/3/2014, Ricardo Kaka lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của AC Milan trước Chievo Verona. Đây cũng là trận đấu thứ 300 của tiền vệ người Brazil cho Rossoneri.

    Ricardo Kaka và những khoảnh khắc không thể nào quên tại AC Milan - Bóng Đá

     Ngày 18/5/2014, Ricardo Kaka có trận đấu cuối cùng trong màu áo Rossoneri. Đó là cuộc tiếp đón Sassuolo tại San Siro. Sau đó, ngôi sao người Brazil gia nhập Orlando City.

    Faro | 09:33 22/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...