Cuối cùng, sau những sự cố cả bên trong lẫn ngoài sân cỏ, vòng Tứ kết Champions League đã "hạ cánh an toàn". Đáng tiếc, người ta không thể chứng kiến một trận "Siêu kinh điển" ở khuôn khổ châu Âu khi Barca đã bị Juventus đả bại với tổng tỉ số 0-3 sau hai lượt trận. Dừng chân ở vòng 8 đội mạnh nhất cùng với việc bị Kền kền trắng "gác điểm" ở đấu trường quốc nội, đội bóng xứ Catalan cho thấy họ không thể so bì với đối thủ trong thời điểm hiện tại.
Đây là một sự xuống dốc được dự báo ngay từ đầu mùa Hè khi ông Luis Enrique kí những thương vụ "trời ơi đất hỡi". Chỉ riêng André Gomes và Paco Alcácer đã tiêu tốn của Barca 75 triệu Euro. Hiệu quả của bộ đôi này thì ai cũng thấy. Alcácer ngồi chơi xơi nước hưởng lương còn Gomes mỗi lần ra sân là mỗi lần bị CĐV nhà la ó. Samuel Umtiti tuy có mang chút khởi sắc cho hàng thủ nhưng chừng đấy là không đủ để bù đắp những sự thiếu hụt ở hai bên cánh.
Ngược lại, Real Madrid chỉ có đúng một tân binh ở mùa giải mới. Còn lại, đội bóng hoàng gia đang được vận hành bởi những cầu thủ được Zinedine Zidane khai sáng như Lucas Vazquez, Casemiro hay Marcos Asensio, đi kèm với đó là những người đã thành danh như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Sự kế thừa của Real rõ ràng là đang tốt hơn rất nhiều so với Barca.
Hơn nữa, người ta cũng chẳng còn nhớ nhân tài gần nhất mà lò La Masia đào tạo ra là ai. Sergi Roberto ư? Rõ là khập khiễng để đứng chung với Xavi hay Iniesta.
Mặt khác, dù được hưởng lợi từ "tiếng còi méo" của trọng tài Viktor Kassai nhưng không thể phủ nhận Real đã có 90 phút chơi bóng cực kì đa dạng trước Bayern Munich. Đánh đầu thành bàn có, phản công có, đột phá trung lộ cũng có. Trong khi đó, Barca chỉ biết trông chờ vào những nỗ lực đi bóng của Neymar để đánh bại Lão phu nhân. Và trong một ngày Neymar có tới 46 lần mất bóng, ý đồ của Enrique bị phá sản một cách thảm hại.
Cuối cùng, thu nhỏ cuộc chiến chỉ còn cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo, ai thắng ai bại cũng đã rõ. Ronaldo có một năm đại thành công với hàng loạt danh hiệu cấp quốc gia lẫn CLB. Cùng với Real Madrid, siêu sao người Bồ đã vô địch Champions League 2 lần trong 3 năm qua (biết đâu năm nay lại có thêm cúp!). Đấy là chưa kể CR7 đã ghi đến 5 bàn chỉ trong vòng một tuần lễ trước Bayern Munich. Còn khi các Culé cần Messi nhất, anh chỉ có thể tung một cú sút trúng đích trước Buffon.
Ronaldo thể hiện thế nào trước Hùm xám: