MỚI NHẤT :
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Real Madrid: Thầy dở, trò cũng tệ hại

    20:51 Thứ năm 02/11/2017

    Bị Tottenham nhấn chìm tại Wembley, Real Madrid thật sự rất tệ hại. Từ con người đến chiến thuật, họ chơi như một đội bóng hạng nhì.

    Không có ngôn từ nào biện hộ cho 90 phút bạc nhược Real đã chơi tại Wembley. Nó để lại cho Zidane rất nhiều nhiều hoài nghi. CLB cần một phép lạ, nhưng dựa trên cách họ chơi rạng sáng 2/11 và chiến thuật được huyền thoại người Pháp áp dụng, chẳng có chút gì cho thấy ánh sáng xuất hiện.

    Nhà báo Javier Silles của AS đúc kết ngắn gọn màn trình diễn được CLB thể hiện bằng dòng tít ngắn gọn: "Chiến thuật của Real Madrid hết sức tệ hại". Zidane nói đúng trong đêm trao giải "The Best", ông không phải HLV xuất sắc thế giới. Tại Wembley, câu nói ấy in rõ trong mắt khán giả.

    "Nếu tôi vẫn tiếp tục như thế này trong 10 năm nữa, khi đó chúng ta có thể bàn về điều này. Còn hiện tại, tôi không nghĩ mình là HLV xuất sắc nhất," Zidane trả lời phóng viên tại London tuần rồi.

    Một tuần sau, Real trải qua cơn ác mộng tồi tệ khi chạm trán Tottenham. Từng con người trên sân đến chiến thuật thi đấu, tất cả chệch đường ray. "Zizou" phải chịu trách nhiệm nhiều cho thất bại trước Spurs. Nhà cầm quân người Pháp không có sự sáng tạo nào trong việc xây dựng chiến thuật mới.

     - Bóng Đá

     Real Madrid chơi một trận dưới sức tại Wembley.

    Đưa vào trận đấu đội hình và lối chơi hệt thất bại trước Girona, Zidane thật sự lúng túng. Ngoài sân, các cầu thủ vật vờ, đánh mất đẳng cấp vốn có. Nơi hàng thủ, đôi cánh hai biên Marcelo và Achraf không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Đã vậy, Marcelo còn thi đấu thiếu an toàn, nhiều lần tạo cơ hội cho Spurs.

    Trong khi đó, người thủ lĩnh Sergio Ramos nhạt nhòa, biến mất trước các tình huống Tottenham tấn công. Số 4 thiếu quyết liệt và động lực thi đấu. Javier Silles thẳng thắn mô tả hậu vệ người Tây Ban Nha trên sân "thi đấu như một gã xanh xao vì thiếu máu" và tỏ ra ẻo lả ở các pha tranh chấp.

    Ở tình huống Dele Alli phát động đợt phản công từ sân nhà để nâng tỷ số lên 3-0, Sergio Ramos hoàn toàn có thể phạm lỗi chiến thuật với tiền vệ người Anh bởi khoảng cách khi đó rất xa khung thành. Người thủ quân không làm điều đó, để Dele Alli băng lên phía trước. Phần còn lại đã là lịch sử.

     - Bóng Đá

     Sergio Ramos không phạm lỗi chiến thuật với Dele Alli.

    Trong bóng đá, người ta lên án những pha phạm lỗi. Nhưng tùy thời điểm, phạm lỗi trở thành yếu tố chiến thuật quan trọng. Tổng biên tập Alfredo Relano của AS nhìn nhận Real chơi quá lịch lãm, chỉ phạm lỗi 6 lần (4 trong số đó đến ở cuối trận). Đó chưa phải tất cả, mọi thứ với Real đều tệ hại.

    Tuyến giữa đội bóng sa sút rất nhiều so với những trận đấu trước đó. Bộ đôi Modric và Kroos thiếu tính kết nối, mất bóng tổng cộng 28 lần. Còn tiền vệ phòng ngự Casemiro như kẻ dư thừa. Sau giờ nghỉ, Zidane cố xoay chuyển tình thế, chấn chỉnh lại hàng thủ bằng cách đưa cậu học trò xuống hàng thủ.

    Ý tưởng này rất thú vị, nhưng cũng giống như buổi tối ở Montilivi, Casemiro vẫn chưa quen kiểu chiến thuật này. Anh lóng ngóng, không tạo ra sự an tâm cho hàng thủ. Thái độ nhập cuộc của "Los Blancos" nhận nhiều nghi vấn, một số cầu thủ đá không hết mình, lơ là trong khâu phòng ngự.

     - Bóng Đá

     Eriksen thoải mái không bị ai theo kèm.

    Nhìn lại bàn thua đầu tiên, Javier Silles chỉ ra Isco phạm lỗi vị trí. Tiền vệ người Tây Ban Nha không theo kèm Eriksen trong pha ném biên, theo đó để cầu thủ này thoải mái thực hiện pha chuyền dài cho Kieran Trippier thoát xuống bên cánh phải kiến tạo cho Dele Alli làm tung lưới Kiko Casilla.

    Cúi đầu rời Wembley, Real trận thứ hai liên tiếp gục ngã. Dựa vào cục diện bảng đấu ở cúp châu Âu, thầy trò Zidane vẫn còn quyền định đoạt số phận. "Đội bóng này sẽ vào vòng 2", Alfredo Relano viết. Không có thảm họa nào xảy ra cả. Song, cách Real chơi bóng đang khiến mọi thứ tồi tệ.

    Nguyên Trí | 20:00 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...