MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Real Madrid: Khi sự tổn thương của "cựu vương" Châu Âu đến đỉnh điểm!

    18:32 Thứ ba 02/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mọi kế hoạch chuyển nhượng mùa hè đều cho thấy quyết tâm quay trở lại với đường đua danh hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Một mùa giải là quá đủ

    Real Madrid đã thất bại quá nặng nề ở mùa giải 2018/19, kể từ sau sự ra đi của bộ đôi Cristiano Ronaldo và Zinedine Zidane. Khi mà người hiểu CLB nhất và công thần số 1 đội bóng rời Santiago Bernabeu, nhà đương kim vô địch Châu Âu 2017/18 chỉ còn là cái bóng của chính mình. Lối chơi mờ nhạt, thiếu hiệu quả, thiếu luôn cả sự sắc bén để kết liễu đối thủ khiến cho Real phải trả giá đắt. Từ việc dần bị loại khỏi cuộc đua vô địch La Liga bởi Barcelona và Atletico Madrid, đến những "nỗi đau" khó tỏ khi sớm bị "hất cẳng" khỏi Copa del Rey rồi Champions League, đội bóng mạnh nhất Châu Âu trước đó trở nên mong manh và dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết.

    Real Madrid: Khi sự tổn thương của

    Mất Zidane và Ronaldo, Real gục ngã một cách chóng vánh.

    Một mùa giải thất bại toàn tập là quá đủ để thượng tầng "nhà trắng" nhìn ra vấn đề. Chủ tịch Florentino Perez đưa ra lời mời, "cầu cạnh" Zidane quay về giữ chức HLV trưởng thêm một lần nữa, với việc trao toàn quyền "sinh sát" trong tay nhà cầm quân người Pháp.

    Mọi thứ cho đến lúc này biểu hiện rõ từng động thái cải tổ đội hình và xây dựng lại đội bóng của HLV Zidane. 5 bản hợp đồng đầu tiên cập bến Bernabeu, trong đó có 3 gương mặt đầy hứa hẹn là Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy, những chữ ký bổ sung vào điểm yếu đang tồn tại trong đội hình Los Blancos. Chắc chắn, công cuộc phục hưng của Real Madrid vẫn chưa dừng lại ở đó.

    Christian Eriksen và hơn thế nữa

    Sau khi đưa về 5 gương mặt xuất sắc đầu tiên, đội hình của Kền kền trắng vẫn thiếu một vị trí quan trọng ở hàng tiền vệ, nơi mà Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro dần sa sút phong độ thảm hại suốt thời gian qua. Những ứng viên sáng giá được đưa vào tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Paul Pogba, Christian Eriksen hay Donny Van de Beek đều là loạt chữ ký tiềm năng và đáng mong đợi.

    Trường hợp của Pogba lẽ dĩ nhiên là ưu tiên số 1 của HLV Zidane, tuy nhiên mức phí 150 triệu bảng cùng việc thượng tầng Manchester United một mặt kiên quyết giữ người, mặt khác làm mọi cách thuyết phục Pogba ở lại khiến tham vọng của Real Madrid phá sản. Phương án khả dĩ nhất lúc này là Christian Eriksen, ngôi sao mà chỉ cần chồng lên bàn đàm phán đủ 100 triệu bảng, Los Blancos sẽ chính thức sở hữu "phù thuỷ tuyến giữa" hàng đầu Ngoại hạng Anh.

    Real Madrid: Khi sự tổn thương của

    Eriksen nhiều khả năng là chữ ký tiếp theo của Real Madrid. 

    Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ cho HLV Zidane và Real, trong công cuộc chinh phục Eriksen về với Bernabeu. Người đại diện của tiền vệ đến từ Đan Mạch cũng đã nhanh chóng gặp thượng tầng BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thương thảo mọi điều.

    Bên cạnh đó, Los Blancos và HLV Zidane vẫn bỏ ngỏ cơ hội ký hợp đồng với Kylian Mbappe, sao trẻ thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Nhiều khả năng Real Madrid sẽ chính thức đặt giá và chiêu mộ Mbappe vào mùa hè năm tới.

    Với những động thái chuyển nhượng rõ ràng và bạo chi, có thể thấy "cựu vương" Châu Âu đã tổn thương quá nhiều và sẵn sàng trở lại một cách mạnh mẽ ngay mùa giải 2019/20.

    Minh Trí | 18:10 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...