Ai cũng biết sân chơi Champions League khốc liệt đến dường nào và trước Real Madrid chưa có đội bóng nào thống trị được 2 mùa liên tiếp. Đó là Ajax Amsterdam thời kỳ 1994-1996, Real Madrid thời Galaticos 1.0 hay Barcelona dưới thời tiki-taka của Pep Guardiola.
Các đội bóng này có điểm chung là đều duy trì hầu như một bộ khung để chinh chiến mùa kế tiếp. Hậu quả là thất bại bởi kém may mắn, bị bắt bài và cả sự tự mãn. Nhưng Real Madrid hiện tại đã không đi vào vết xe đổ đó dù cho họ vẫn duy trì các gương mặt cũ nhiều năm qua.
Quay lại với chức vô địch lập nên Decima của Real vào mùa 2013-2014, lúc đó Real vẫn còn Casillas, Coentrao, Di Maria hay Xabi Alonso nên không đề cập. Nhưng từ mùa giải 2015 đến nay, Real đã chinh phục cả châu Âu chỉ bằng những cái tên quen thuộc.
Đó là bộ khung: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo,… Bạn sẽ phải kinh ngạc nếu biết rằng có tới 9 cầu thủ của Real hiện tại đã xuất phát ở cả 3 trận chung kết Champions League liên tiếp vừa qua ngoại trừ Isco và Varane (chỉ đá mùa 2017 và 2018) do trước đó dự bị cho Bale và Pepe.
Ba năm qua, trong số trụ cột rời đi của Los Blancos chỉ có Pepe là đáng kể, ngoài ra họ vẫn giữ nguyên đội hình và lối đá chứ không cần bổ sung trụ cột nào nhưng các đội bóng khác không tài nào hạ gục được nhà vô địch của các nhà vô địch này.
Một đội hình với độ chín dàn trải khi hầu hết các tuyển thủ đều ở ngưỡng trên dưới 30 với một phong độ cực cao và sung sức. Ba năm qua, Barcelona đã điên cuồng mua sắm với Coutinho, Umtiti, Dembele,… hay Man City bổ sung một loạt hảo thủ nhưng vẫn không tài nào đánh gục được Real Madrid.
Nhìn sang Bayern Munich, một đội bóng cũng giữ lại bộ khung chính nhiều năm qua với Lewandowski, Muller, Boateng, Vidal, Robben,… nhưng lại đang hết sức chật vật trên đường tìm lại hào quang Champions League mới thấy chiến công lập được của thầy trò Zinedine Zidane điên rồ như thế nào.
Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có giới hạn. Real nên hiểu rằng họ đã nếm vinh quang quá lâu với một tập thể quen thuộc. Perez phải hiểu khát khao danh hiệu của các cầu thủ đã ít nhiều vơi đi. Dù vậy, một đội bóng tắm trên dòng sông 3 lần mà vẫn thành công thì thật đáng khâm phục.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam