MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Real Madrid & Bayern Munich: Kẻ phá bĩnh đáng yêu hay hung thần không mong đợi?

    14:13 Thứ sáu 25/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn Với nhiều quy định tại vòng 16 đội Champions League như hai đội cùng quốc gia sẽ không gặp nhau hoặc nhất bảng này đấu nhì bảng kia nên chẳng mấy ai nghĩ tới việc Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Juventus có thể gặp nhau ngay từ vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League năm nay. Nhưng bây giờ khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.

    Sẽ có đại chiến sớm?

    Bất cứ đội bóng nào tham dự Champions League đều hiểu vị trí nhất bảng có giá trị như thế nào. Bởi vị trí này sẽ đảm bảo cho họ việc tránh đụng phải các đội nhất bảng khác. Thông thường, đội nhất bảng bao giờ cũng được đánh giá cao hơn các đội nhì bảng.

    rostov

     Cú vấp ngã tai hại trước Rostov khiến Bayern mất vị trí đầu bảng D. Ảnh: Skysports.

    Những năm trước, các CLB lớn như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich… luôn dễ dàng có được vị trí đầu bảng nên họ không phải gặp nhau quá sớm. Trong khi ấy, Arsenal, Man City, PSG…thường nhận kết quả đắng vì hay rơi vào vị trí nhì bảng. Cho nên việc đứng đầu bảng cũng ảnh hưởng phần nào đến khả năng tiến xa của các đội tại Champions League.

    Nhưng năm nay, ở nhóm nhì bảng lại xuất hiện 2 cái tên “sáng giá” là Real Madrid và Bayern Munich. Với khoảng cách 6 điểm so với Atletico Madrid (9-15), vị trí nhì bảng đã là của đội chủ sân Allianz Arena. Trong khi ấy, khả năng Real Madrid cướp lại ngôi đầu từ tay Borussia Dortmund ở lượt đấu cuối là không cao khi CLB Đức đang hơn đối thủ 2 điểm (13-11).

    Khi Real Madrid và Bayern Munich nhì bảng thì những Atletico Madrid, Juventus (hay Sevilla), Barcelona, Arsenal (hoặc PSG) và cả nhà ĐKVĐ Anh Leicester City – các đội này đã chắc hoặc có cơ hội nhất bảng - có lý do để lo lắng vì xác suất gặp nhau là không hề nhỏ.

    Kẻ phá bĩnh hay hung thần?

    barca

     Barcelona – Bayern Munich có thể đối đầu sớm ngay tại vòng knock-out đầu tiên tại Champions League năm nay. Ảnh: Getty Images.

    Như vậy, ngay từ bây giờ chúng ta có thể mường tượng đến những trận thư hùng có thể xảy ra tại vòng 16 đội như Juventus – Real Madrid, Bayern Munich – Juventus, Barcelona – Bayern Munich, Atletico Madrid – Bayern Munich, Arsenal – Real Madrid, Baryern Munich - Arsenal… Với những ai trung lập thì viễn cảnh được thấy những CLB hàng đầu Châu Âu này đấu với nhau thì tuyệt vời không còn gì bằng.

    Danh tiếng, thực lực của họ đều có thể tạo nên những trận cầu thuộc hàng kinh điển. Tuy nhiên, hai đội mạnh gặp nhau sớm thì phải có kẻ dừng cuộc chơi và khi ấy, Real Madrid, Bayern Munch là những kẻ phá bĩnh đáng yêu hoặc cũng là nạn nhân của trò chơi nghiệt ngã.

    Đã là trò chơi thì các đội bị đánh giá dưới cơ như Napoli, Arsenal, Leicester City …cũng phải tuân theo dù rằng họ không hề muốn đụng Real Madrid hay Bayern Munich quá sớm. Ví như CLB Luân Đôn, nhiều năm qua vận đen cứ bám lấy họ khi khéo sắp đặt cho họ gặp ngay kẻ số má ở vòng knock-out khiến cho giấc mơ Champions League của thầy trò ông Wenger phải chấm dứt sớm.

    Và khi đã biết chắc hai “đại gia” kia nhì bảng, liệu họ còn thiết tha tranh ngôi nhất bảng với PSG nữa hay không? Suy cho cùng, nếu được chọn lựa, chấp nhận nhì bảng để gặp Dortmund hay Atletico còn có cơ may hơn là hai kẻ khắc tinh kia của họ.

    leo

    Leicester City quá ít cơ hội chiến thắng nếu phải chạm trán Real hoặc Bayern. Ảnh: Skyports. 

    Trong khi ấy, nhà ĐKVĐ Anh Leicester City vừa tạo nên kỳ tích khi lần đầu tham dự Champions League đã vào ngay knock-out với vị trí đầu bảng nhưng nếu họ phải chạm trán Real hay Bayern thì khả năng đi tiếp gần như chỉ là 0% mà thôi.

    Vậy là, từ chỗ nhiều khả năng làm kẻ phá bĩnh đáng yêu khi mang lại các trận đấu thượng đỉnh thì Real Madrid hay Bayern Munich lại có thể hóa thân thành những hung thần đối với các đội bóng thấp yếu hơn, dập tắt sớm hy vọng phiêu lưu tại Champions League của họ.

    CĐV nào cũng muốn CLB của mình tiến càng sâu càng tốt tại Champions League. Tuy nhiên, những cú vấp nhì bảng như Real Madrid hay Bayern Munich lại hóa hay vì tạo nên những kịch bản đáng xem hơn tại vòng đấu loại trực tiếp. Bởi khi bước vào thể thức này, ai là nạn nhân ai là hung thần rất khó biết trước được.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 13:00 25/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...