MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Real Madrid - Liverpool: Đi tìm nhà vô địch

    11:08 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Như vậy, cỗ máy tấn công mang tên Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến Kiev vào ngày 26 tới để đối mặt với Đương kim vô địch hai mùa liên tiếp - Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018.

    Los Blancos giành quyền đi đến trận đấu cuối cùng sau chiến thắng nghẹt thở trước Bayern Munich với tổng tỷ số 4-3, trong khi ở nhánh còn lại Liverpool và AS Roma cũng tạo ra những bữa tiệc bàn thắng thậm chí còn ấn tượng hơn. Sau chiến thắng 5-2 ở lượt đi và thất bại 2-4 trong trận lượt về, Lữ đoàn đỏ vượt qua đại diện tới từ Italia với tỷ số chung cuộc 7-6.

    HLV Zinedine Zidane và các học trò mặc dù có một mùa giải đáng quên tại La Liga khi sớm nhường ngôi cho đại kình địch Barcelona, tuy nhiên giờ đây họ đang đứng trước cơ hội để lật ngược tình thế bằng việc lên ngôi tại Champions League trong ba mùa giải liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

    Chung kết Real Madrid - Liverpool: Đi tìm nhà vô địch - Bóng Đá

     Real đang ở gần danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp hơn bao giờ hết.

    Nếu giành chiến thắng tại Kiev, đây sẽ là chiếc Cúp thứ 13 của Real Madrid tại đấu trường danh giá hàng đầu châu Âu, còn đối với Quỷ đỏ vùng Merseyside họ sẽ có chiếc cúp thứ 6.

    Lần cuối Liverpool đá trong một trận chung kết C1 đã cách đây hơn một thập kỷ, đó là trận chung kết năm 2007 tại Athens và cũng là một kỷ niệm buồn khi họ thất bại trước AC Milan. Kể từ đó trở đi, đội bóng thành phố cảng cũng dần đánh mất mình và lọt thỏm vào thời kỳ thoái trào.

    Real Madrid thì ngược lại, đội bóng Hoàng gia đang sống trong thời đại vàng son nhất của mình tại sân chơi số một của châu Âu, ít nhất là trong thời kỳ bóng đá hiện đại. Kể từ khi cúp châu Âu được đổi tên thành Champions League, chưa từng có đội bóng nào có thời kỳ trị vì dài và bền vững như của Los Blancos hiện giờ với 8 năm liên tiếp lọt vào top 4 đội mạnh nhất trong đó hai mùa gần nhất họ là nhà vô địch.

    Quay trở lại mùa giải năm nay, Liverpool đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với đầu tàu là Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập đã ghi được 43 bàn thắng và 15 kiến tạo trong hơn 50 trận đã đấu. Chính phong độ ấn tượng này đã tiếp thêm luồng sinh khí cho đoàn quân áo đỏ băng băng tiến đến trận chung kết.

    Chung kết Real Madrid - Liverpool: Đi tìm nhà vô địch - Bóng Đá

     Salah là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Liverpool trong mùa giải năm nay.

    Bên kia chiến tuyến không ai khác chính là Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ dường như mang trong mình "Chân mệnh thiên tử" tại đấu trường châu lục khi anh luôn biết cách tỏa sáng trong các trận cầu quan trọng. Hiện giờ cũng chính Ronaldo đang đứng đầu danh sách "Vua dội bom" tại Champions League với 120 bàn thắng.

    Trên hành trình tới Kiev, hàng thủ của Real Madrid đã bị chỉ trích rất nhiều khi dễ dàng để các đối thủ chọc thủng lưới. Đội bóng áo trắng đã nhiều phen thoát hiểm nhờ vào hàng công luôn biết ghi bàn và phần nào đó là sự may mắn. Tuy nhiên, trước đối thủ là Liverpool với bộ ba tấn công Mane - Firmino - Salah đang càn quét mọi hàng phòng ngự trên đường đến trận chung kết, Real Madrid không được phép để tình trạng này lặp lại.

    Trận thua 4-2 ở lượt về trước Roma mới là lần sẩy chân đầu tiên của Quỷ đỏ vùng Merseyside tại Champions League năm nay, trong khi đại diện của Tây Ban Nha đã 2 lần nếm mùi thất bại trên con đường đi đến Kiev.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...