MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Real Madrid - Cơn ác mộng của Bayern ở Champions League

    11:08 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn Trước năm 2012, những thất bại tại Munich là nỗi ám ảnh của Real Madrid trong suốt 46 năm. Nhưng kể từ thời điểm đó đến nay cục diện đã đổi chiều, khi chính Bayern mới là những người gục ngã mỗi khi hai đội đối đầu nhau trên đất Đức.

    Với cú lội ngược dòng 2-1 rạng sáng nay (26/04) Real đã vượt qua Bayern Munich trong cả 3 lần gần nhất đến làm khách trên sân Allianz Arena và đây cũng là chiếng thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước “Hùm xám” xứ Bavaria.

    Đã 6 năm Los Blancos không thua khi chạm trán đại gia nước Đức. Đáng chú ý là trong 2 lần gần đây nhất khi Cristiano Ronaldo và các đồng đội vượt qua được nhà vô địch Bundesliga, thì sau đó họ cũng ẵm luôn cúp vô địch Champions League.

    Real Madrid - Cơn ác mộng của Bayern ở Champions League - Bóng Đá

     Real tỏ ra xuất sắc và may mắn hơn khi chạm trán Bayern Munich trong suốt 6 năm trở lại đây.

    Hai gã khổng lồ này gặp nhau tại bán kết C1 mùa 2013-2014, Bayern đã phải hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà. Trước đó ở trận lượt đi trên sân Bernabeu họ cũng là người thua cuộc với tỷ số sát nút 0-1.

    Mùa giải năm ngoái, hai đội bóng duyên nợ tiếp tục phải đối đầu với nhau ở vòng tứ kết và kết quả cũng tương tự với trận đấu đêm qua khi đoàn quân của HLV Zidane vẫn là những người tỏ ra xuất sắc hơn với hai chiến thắng 2-1 ở lượt đi và 4-2 ở lượt về qua đó thêm một lần gieo sầu cho các cầu thủ Bayern Munich.

    Sự kỵ giơ này thực ra mới chỉ bắt đầu các đây chưa lâu, chính xác là từ năm 2012 trở về đây. Trước đó, hai đại diện của Tây Ban Nha và Đức đã gặp nhau trên sân nhà Bayern trong 11 trận đấu kể từ năm 1966. Suốt khoảng thời gian này Real mới là đội bóng luôn bị thất thế bởi những thất bại khi họ chỉ giành được đúng 1 kết quả hòa vào năm 2003-2004, 10 trận còn lại họ đều gục ngã trước đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức.

    Bằng chiến thắng vào rạng sáng nay, Real đã vượt qua Bayern về tổng thành tích đối đầu giữa hai đội. Trong 25 lần gặp nhau trực tiếp, Los Blancos nhỉnh hơn với 12 chiến thắng, 2 trận hòa và 11 trận thua, tất cả đều tại đấu trường số một châu Âu – Champions League.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...