Ở giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải, Mason Greenwood đã tận dụng cơ hội Ole Gunnar Solskjaer trao cho mình để gây ấn tượng. Sản phẩm đào tạo lò Manchester United ghi được 2 bàn thắng, trong đó có pha lập công làm gợi nhớ đến Robin Van Persie ngày nào ở màn so tài Inter Milan.
Tiếp đón Chelsea trong trận ra quân Premier League, HLV Solskjaer đã xếp Greenwood dự bị và tung anh vào sân thay thế Marcus Rashford trong những phút cuối.
Greenwood cùng Axel Tuanzebe được xem như tương lai của Quỷ Đỏ. Trong bài phỏng vấn với trang chủ CLB, Rashford đã không tiếc lời ca ngợi cả 2 người đồng đội.
"Với tôi, không có gì ngạc nhiên với sự tiến bộ của Axel." Tiền đạo tuyển Anh nói. "Tôi đã chơi cùng Axel từ khi chúng tôi còn là những cậu bé. Tôi nhớ ở khoảng 16 hay 17 tuổi, cậu ấy là hậu vệ khó đối mặt nhất tôi từng chạm chán. Giờ là thời điểm của Axel."
"Mason thì khá thoải mái. Cậu ấy chỉ thích tận hưởng thứ bóng đá của mình. Tôi luôn nghĩ Mason không phải ai đó mà bạn cần truyền tải nhiều thông tin. Hãy chỉ nói với Mason một ít thứ và đơn giản để cậu ấy chơi bóng."
Đối thủ của Rashford cùng các đồng đội ở Vòng 2 Premier League là Wolverhampton Wanderers.
Xem hành trình vươn đến đỉnh cao của Aaron Wan-Bissaka: