Hãy nhìn lại những gì Marcus Rashford đã làm ở Premier League mùa giải này. Anh được đá chính ở trận mở màn với Leicester nhưng chẳng tạo được dấu ấn nào trước khi bị thay ra ở phút 60. Tiếp đó là một hiệp 2 đầy thất vọng khác trong trận thua Brighton 2-3. Ở thảm bại 0-3 trước Tottenham, Rashford thậm chí còn không được ra sân phút nào.
Và mới đây, trong trận đấu với Burnley ở vòng 4, Rashford vào thay Alexis Sanchez ở phút 61 và ấn tượng lớn nhất anh tạo ra là pha húc đầu trả đũa hậu vệ Phil Bardsley khiến Rashford phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính.
Tấm thẻ đỏ đánh dấu một cột mốc đáng quên với chân sút người Anh, đó là lần đầu tiên anh bị truất quyền thi đấu trong một trận đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc chưa có bàn thắng nào ở mùa giải này cũng khiến Rashford đang trải qua chuỗi 15 trận không thể ghi bàn cho MU.
Từng được xem là tương lai của Man United ở tuổi 17, tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 18 nhưng bây giờ, Rashford đang bị chững lại. Suốt 1 năm qua, anh không thể chơi với một phong độ tốt nhất và ổn định nhất, trận mờ trận tỏ và thường xuyên phải chật vật cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác của đội chủ sân Old Trafford.
Nhìn Rashford bây giờ người ta lại nhớ đến Rooney. Thời điểm “gã Shrek”mới chuyển đến MU, có một chàng trai mới 19 tuổi, rất tài năng nhưng cũng bồng bột chẳng kém gì Rashford. Đã không ít lần anh tự phá hủy đi hình ảnh của bản thân và cả đội bóng bằng những hành động điên rồ, trong đó có cả những lần ăn thẻ đỏ vô duyên vì đánh người.
Tuy nhiên, đó cũng là những lúc bản lĩnh của một nhà cầm quân lão luyện như Sir Alex được thể hiện triệt để. Ông tìm mọi cách giữ Rooney ở lại, luôn để anh chơi ở vị trí tốt nhất trong đội hình và từ từ uốn nắn “con ngựa bất kham” này, để rồi dần dần Rooney từng bước trưởng thành, trở thành một biểu tượng thực sự của sân Old Trafford.
Nhưng với Rashford bây giờ, anh không có được may mắn như vậy. Mourinho đương nhiên là một HLV tài ba, nhưng ông không hẳn là một nhà quản lý cầu thủ giỏi, cũng không phải là một nhà tâm lý học như Sir Alex. Mourinho cũng không thực sự ưa dùng cầu thủ trẻ như Sir Alex, ông thích mua và sử dụng những ngôi sao đắt tiền, đã thành danh để phục vụ cho tham vọng của mình hơn. Cũng vì thế, cơ hội cho những tài năng trẻ như Rashford thực sự không nhiều.
Ngoài ra, không giống như Sir Alex Mourinho vẫn là một HLV có tư tưởng chiến thuật thiên về phòng ngự, vì thế ông ưa dùng những cầu thủ có thể phòng ngự tốt, kể cả đó có là một tiền đạo, và tất nhiên Rashford không phải là một cầu thủ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự.
Mặt khác, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn thích những cầu thủ có thể hình cao to xuất hiện trong đội hình của ông hơn, nhất là vị trí tiền đạo cắm. Cũng vì thế, vị trí sở trường của Rashford đã bị nhường lại cho Lukaku, mẫu cầu thủ mà Mourinho ưa thích.
Tất cả đều thấy, Rashford đang trải qua những tháng ngày trầy trật ở MU. Nếu Sir Alex còn tại vị, có lẽ anh sẽ sớm tìm lại chính mình. Tuy nhiên, hiện tại là Mourinho và có lẽ lựa chọn tốt nhất đối với Rashford lúc này là rời MU để có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam