MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Rashford độc diễn, Man Utd kéo dài 'nỗi hận' sâu cay ở Paris

    04:14 Thứ tư 21/10/2020 | 4

    BongDa.com.vn Marcus Rashford thêm một lần nữa gieo sầu cho Paris Saint-Germain ở những phút cuối trận.

     

     Solskjaer đặt niềm tin vào bộ đôi Maguire - Bailly 

    Tuy chỉ đụng độ duy nhất 3 lần từ trước đến nay, nhưng Paris Saint-Germain lại có một "mối thù" khá sâu đậm với Manchester United. Cụ thể hơn là việc họ bị loại khỏi Champions League mùa giải 2018/19 một cách tức tưởi dưới tay Quỷ đỏ, khi đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer được hưởng một quả penalty gây tranh cãi ở phút thứ 90+4.

    Bước vào trận đấu đêm nay, hai đội nhập cuộc khá chậm rãi với không nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Dù nhiều lần bị những pha rê dắt khéo léo của Neymar gây khó dễ, hàng thủ của Man United vẫn đủ sức chặn đứng ngôi sao người Brazil. Tình huống đáng chú ý nhất bên phía PSG ở đầu trận là pha cứa lòng đẳng cấp của Angel Di Maria, nhưng lại bị David De Gea cản phá.

    sau trận - Bóng Đá

     Bruno Fernandes mở tỷ số trận đấu. 

    Phút thứ 20, Anthony Martial ngã trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Dù đá hỏng nhưng rất may cho Bruno Fernandes, vì thủ thành Keylor Navas đã di chuyển sớm và Man United được thực hiện lại quả phạt đền. Lần này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ cơ hội đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

    Bị dẫn bàn, PSG liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nhưng họ không thể tìm cách xuyên thủng mành lưới của De Gea. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Man United trong sự bất lực của đội chủ nhà. Bước sang hiệp hai, PSG dâng cao đội hình và có được những pha bóng thực sự nguy hiểm. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng các học trò của HLV Thomas Tuchel đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 55 khi Anthony Martial đánh đầu phản lưới nhà từ quả phạt góc của Neymar.

    sau trận - Bóng Đá

     Martial hóa tội đồ trong tình huống này.

    Thừa thắng xông lên, PSG tiếp tục tạo ra nhiều sóng gió về phía De Gea, mãi cho đến khi Paul Pogba vào sân thì Quỷ đỏ mới phần nào lấy lại được thế trận. Những phút tiếp theo, hai bên chơi đôi công nhưng không thể tìm được bàn thắng. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, thì đến phút 87, Marcus Rashford đã bất ngờ ghi tên mình lên bảng tỷ số với tình huống dứt điểm "căng như kẻ chỉ" vào góc phải khung thành khiến Navas phải bó tay.

    Dù rất cố gắng, nhưng các cầu thủ bên phía PSG đã không thể một lần nữa quân bình tỉ số. Chung cuộc, Quỷ đỏ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng H.

    sau trận - Bóng Đá

     Rashford bùng nổ đúng lúc.

    Đội hình xuất phát:

    PSG: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Danilo Pereira, Gueye, Di Maria, Mbappe, Neymar.

    Dự bị: Rafinha, Marquinhos, Sergio Rico, Kean, Sarabia, Draxler, Bakker, Letellier, Dagba, Pembele, Fadiga, Ruiz-Atil.

    Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Telles, Fred, McTominay, Fernandes, Rashford, Martial.

    Dự bị: Pogba, Mata, James, Fosu-Mensah, Ighalo, Henderson, Pellistri, Matic, Williams, Van de Beek.

    Tỷ số chung cuộc: PSG 1-2 Man Utd 

    Ghi bàn: Bruno Fernandes 23' (penalty), Anthony Martial 55' (phản lưới nhà), Marcus Rashford 87' 

    Huỳnh Phong | 03:44 21/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...