MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ranieri mắc sai lầm, AS Roma gục ngã tại Paolo Mazza

    07:47 Chủ nhật 17/03/2019

    BongDa.com.vn Dù rất quyết tâm, Giallorossi vẫn phải đón nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Claudio Ranieri.

    Hành quân đến sân Paolo Mazza, AS Roma rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà SPAL. Giallorossi đã tìm lại được cảm giác chiến thắng sau khi vượt qua Empoli ở vòng đấu trước, trong khi đối thủ của họ đang rất nỗ lực để không bị rơi vào nhóm cầm đèn đỏ.

     - Bóng Đá

     Patrick Schick hoàn toàn "vô hại" khi đá cạnh Edin Dzeko.

    Tuy nhiên, dù được đánh giá mạnh hơn nhưng AS Roma lại không thể chiếm ưu thế trong những phút đầu. HLV Claudio Ranieri quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 với bộ đôi Edin Dzeko và Patrick Schick sát cánh cùng nhau trên hàng công. Sơ đồ này còn khá lạ lẫm, các cầu thủ chưa có đủ thời gian để làm quen và do đó ít nhiều tạo ra sự lúng túng. Hơn nữa, việc thiếu vắng Alessandro Florenzi và Aleksandar Kolarov cũng làm ảnh hưởng đến khả năng tấn công biên của Giallorossi.

    Đội chủ nhà đã phát hiện ra sự bị động của AS Roma và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Robin Olsen. Phút thứ 22, bàn thắng mở tỉ số đã đến. Từ đường tạt bóng của “lão tướng” Thiago Cionek bên cánh phải, Mohamed Fares lao vào đánh đầu làm tung mảnh lưới của Giallorossi. Sai lầm trong tình huống này thuộc về Rick Karsdorp khi anh đã không thể theo kèm cầu thủ người Algeria bên phía SPAL.

    Những phút còn lại của hiệp 1, SPAL vẫn chiếm ưu thế. Bên phía AS Roma thi thoảng cũng tạo ra cơ hội rõ ràng nhưng không thể đưa bóng vào lưới Emiliano Viviano.

    Sang đến hiệp 2, HLV Claudio Ranieri quyết định tung cả Nicolo Zaniolo và Diego Perotti vào sân, đồng thời chuyển sang sơ đồ 4-5-1 với Edin Dzeko chơi ở vị trí trung phong.

    Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Phút thứ 53, Nicolo Zaniolo tung ra đường chọc khe cho Edin Dzeko băng xuống. Thiago Cionek tỏ ra chậm chạp và đã phạm lỗi với tiền đạo người Bosnia-Herzgovina trong vòng cấm. Trọng tài Gianluca Rocchi ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Diego Perotti dễ dàng đánh bại Viviano, đem về bàn thắng san bằng cách biệt.

    Có được bàn thắng gỡ hòa, HLV Ranieri lại quyết định trở về sơ đồ 4-4-2 nhằm tạo nên sức ép lớn hơn về phía khung thành của SPAL. Tuy nhiên, điều này đã trở thành con dao 2 lưỡi khi sự lúng túng như trong hiệp 1 lại xuất hiện.

    Chỉ 6 phút sau pha lập công của Perotti, Robin Olsen đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Andrea Petagna băng xuống dũng mãnh, Ivan Marcano tỏ ra khá vội vàng để rồi phạm lỗi trong vòng cấm. Thêm 1 quả penalty nữa xuất hiện trong trận đấu và lần này thuộc về SPAL. Andrea Petagna tỏ ra rất quyết đoán, không cho Robin Olsen cơ hội cản phá.

     - Bóng Đá

     AS Roma đã không thể giành được dù chỉ 1 điểm tại Paolo Mazza.

    Sau bàn thua, AS Roma tỏ ra nỗ lực hơn trong việc tấn công. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Viviano đã không cho Giallorossi được ăn mừng lần thứ 2.

    Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Thất bại tại Paolo Mazza khiến AS Roma bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với Inter Milan, phả hơi nóng vào đối thủ trước khi trận Derby della Madonina diễn ra. HLV Claudio Ranieri sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội bóng của mình lọt vào tốp 4.

    Tỉ số: SPAL 2-1 AS Roma

    Ghi bàn: Fares (22’), Petagna (59’); Perotti (53’)

    Đội hình ra sân:

    SPAL: E. Viviano, T. Cionek, F. Vicari, K. Bonifazi, M. Lazzari, A. Murgia, S. Missiroli, J. Kurtic, M. Fares, A. Petagna, M. Antenucci.

    AS Roma: R. Olsen, R. Karsdorp, F. Fazio, I. Marcano, J. Jesus, J. Kluivert, B. Cristante, S. N’Zonzi, S. El Shaarawy, E. Dzeko, P. Schick.

    Faro | 07:10 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...