MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Quyết không "tha thứ" cho Mourinho, sao Man Utd từ chối gia hạn

    14:55 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ Luke Shaw vẫn đang đắn đo trong việc cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford.

    Ở mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Southampton đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng phong độ ấn tượng trong màu áo Manchester United. Hậu vệ 23 tuổi cũng đã có riêng cho mình một bàn thắng trong trận ra quân tại Premier League gặp Leicester City.

    Thậm chí, Luke Shaw đã hai lần liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" tháng Tám và tháng Chín của đội chủ sân Old Trafford. Trước màn trình diễn xuất sắc trong khoảng thời gian vừa qua, ban lãnh đạo M.U đã có những động thái nhằm giữ chân cầu thủ sinh năm 1995.

    Shaw từ chối gia hạn M.U vì Mourinho còn tại vị - Bóng Đá

     Luke Shaw vẫn chưa quên những gì mình phải chịu đựng dưới thời Jose Mourinho.

    Theo ESPN, Quỷ đỏ đang muốn gắn bó lâu dài với Luke Shaw khi đưa ra lời đề nghị về bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, số 23 của M.U đã thẳng thừng từ chối "món quà" của Manchester United. Nguyên nhân không ai khác chính là vì Jose Mourinho.

    Tờ The Sun tiết lộ, việc bị nhà cầm quân 55 tuổi "đày đọa" ở mùa giải năm ngoái đã trở thành điểm tối đáng quên của Luke Shaw. Hậu vệ người Anh vẫn không muốn tha thứ cho "Người đặc biệt" dù được trọng dụng trong màu áo Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay. 

    Hợp đồng giữa cầu thủ 23 tuổi và Manchester United chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019. Nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định về tương lai của Luke Shaw, nhiều khả năng M.U sẽ mất cựu cầu thủ Southampton mà không thu lại được đồng nào. 

    Kha Võ | 14:40 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...