Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa đông 2020 đang rất gần với giờ mở cửa nhiều thương vụ tiềm năng đã rục rịch được đàm phán từ sớm và có những diễn biến khó ngờ. Như đã biết, Manchester United đang rất muốn tăng cường chiều sâu cho tuyến giữa của mình, và Sandro Tonali là cái tên được đội chủ sân Old Trafford cực kỳ khao khát.
Ở Tonali hội tụ đầy đủ những yếu tố biến anh trở thành bản hợp đồng hoàn hảo, đặc biệt là với một MU đang được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer - người rất thích thú với những cầu thủ trẻ. Được mệnh danh là "tiểu Pirlo", Tonali sở hữu lối chơi thông minh, cực giàu kỹ thuật.
Theo thông tin từ Express, đại diện vùng tây bắc nước Anh đã đặt lên bàn đàm phán tới 40 triệu bảng nhằm tuyết phục Brescia nhả người. Rõ ràng, đây là một số tiền không nhỏ, đặc biệt là với một cầu thủ sinh năm 2000, và nó cho thấy quyết tâm cực lớn của Quỷ đỏ.
Ở một diễn biến khác, như đã biết, Man Utd vừa phải nhận một cú tát đau điếng người: Erling Haaland đã chính thức về với Dortmund. Đáng nói hơn, tờ The Independent cho biết Quỷ đỏ đã bị từ chối dù là đội bóng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất trong số tất cả các lời đề nghị được gửi đến cho Erling Haaland.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: