MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Quên Ronaldo - Messi đi, Ronaldo - Icardi cũng rất đáng xem

    16:47 Thứ bảy 18/08/2018

    Cuộc chiến giữa hai ngôi sao bóng đá hàng đầu Ronaldo và Messi ở La Liga đã không còn khi CR7 chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus.

    Ở môi trường mới, Ronaldo cần tìm cho bản thân một đối trọng mới, và người đó không ai khác ngoài Mauro Icardi.

    Cả thập kỷ qua, các trận siêu kinh điển luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trái bóng tròn. Phần vì đó là trận đấu giữa hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch La Liga, phần vì cuộc đấu tay đôi giữa hai tên tuổi xuất sắc của bóng đá đương đại - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

    CR7 giờ chuyển sang Italy thi đấu. Mọi sự chú ý đổ dồn về Serie A - nơi Ronaldo trải nghiệm một giai đoạn mới của sự nghiệp và sẽ bắt đầu cuộc chiến tay đôi với đối trọng mới.

    Icardi thua Ronaldo tận 8 tuổi. Dù đã chứng minh được khả năng của mình trong vài mùa bóng qua ở Inter Milan, Icardi chưa bao giờ được đặt ngang tầm với Ronaldo hay người đồng hương Messi. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc đọ sức giữa Ronaldo và Icardi tại Serie A mùa tới không thú vị.

    Quên Ronaldo - Messi đi, Ronaldo - Icardi cũng rất đáng xem - Bóng Đá

     Ronaldo hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ lục mới tại Serie A.

    Từ El Clasico đến Derby d'Italy

    So với El Clasico, Derby d’Italy thật ra không thua kém nhiều về độ kịch tính hay sự thù địch giữa hai đôi bóng.

    Khái niệm Derby d’Italy được nhà báo nổi tiếng Giovanni Brera tạo ra vào năm 1967. Đây là trận đấu giữa Juventus và Inter Milan, hai CLB chưa từng phải xuống hạng trong lịch sử Serie A.

    Khái niệm này sau năm 2006 chỉ còn là lý thuyết khi Juventus phải xuống Serie B sau bê bối Calciopoli. Tuy nhiên, kể từ đó Derby d’Italy càng diễn ra kịch tính hơn, bởi sự thù ghét giữa hai đội lên đến đỉnh điểm khi chiếc Scudetto mùa 2005/06 của Juventus đã bị tước cho Inter Milan.

    Juve và Inter là 2 đội bóng giàu lịch sử bậc nhất Italy. Nếu Inter, đúng như tên gọi, là một CLB “toàn cầu” với đội hình phần lớn là các cầu thủ ngoại quốc thì Juve ngược lại, luôn là cái nôi của đội tuyển Italy khi gồm toàn những cầu thủ người bản xứ.

    Khác biệt tạo ra thù địch cả trong lẫn ngoài sân. Trận Derby d’Italy ngày 05/12/2009 có tổng cộng 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và hàng loạt tranh cãi, va chạm giữa các cầu thủ hai đội. Jose Mourinho - HLV Inter Milan khi đó, thậm chí bị đuổi vì thái độ với trọng tài. Trên khán đài, cổ động viên hai bên không ngớt những lời chửi rủa nhau lẫn la ó, huýt sáo những cầu thủ dưới sân.

    Vì những lý do trên, dù Serie A đã đánh mất vị thế của mình trong nhiều năm nay, những lần chạm trán giữa “Bianconeri” và “Nerazzurri” vẫn luôn thu hút sự chú ý. Trong đội hình Inter Milan hiện tại, Icardi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn vào lưới Juventus với 4 bàn thắng.

    Không chỉ Juventus, Inter Milan cũng đang có một mùa hè mua sắm khá tưng bừng. Những tin tức gần đây về việc chiêu mộ Luka Modric càng cho thấy tham vọng của nửa xanh thành Milan ở mùa giải mới, đặc biệt là khi “Nerazzurri” sẽ trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng. Derby d’Italy tại Serie A mùa 2018/19 hẳn sẽ càng hấp dẫn hơn cả.

    Ronaldo - bản hợp đồng mới của Juventus muốn tiếp tục thiết lập những kỷ lục ở tuổi 33 khi thi đấu trong một môi trường mới. Trong khi đó, Icardi cũng muốn chứng minh mình là một đối trọng xứng đáng của CR7.

    Icardi đang khao khát điều đó hơn ai hết. Bởi chân sút 25 tuổi vừa phải ngồi nhà xem World Cup 2018 vì một “thế lực đen” nào đó của Messi trong phòng thay đồ đội tuyển Argentina. Thay thế người đồng hương để trở thành đối trọng mới của Ronaldo tại Serie A sẽ là màn “phục thù” không thể hoàn hảo hơn của Icardi.

    Quên Ronaldo - Messi đi, Ronaldo - Icardi cũng rất đáng xem - Bóng Đá

     Ronaldo cần tìm cho bản thân một đối trọng mới, và người đó không ai khác ngoài Mauro Icardi. 

    Cuộc chiến Capocannoniere

    Dù Juventus đã xây vững vị thế thống trị Serie A trong suốt 7 năm nay, cầu thủ gần đây nhất của “Bà đầm già” trở thành Vua phá lưới là Alessandro Del Piero mùa 2007/08. Trong khi đó, Icardi đã hai lần đạt được danh hiệu này vào mùa 2014/15 và 2017/18.

    Cuộc đua cho danh hiệu Capocannoniere mùa tới sẽ rất hấp dẫn. Bởi hãy nhớ, Serie A là giải đấu mà Di Natale ở tuổi 34 vẫn có thể ghi được 29 bàn thắng và trở thành vua phá lưới. Ronaldo được kỳ vọng sẽ giúp “Bà đầm già” thành Turin giải cơn khát danh hiệu Capocannoniere trong suốt nhiều năm qua.

    Theo Opta, kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa Serie A hiện thuộc về Gonzalo Higuain với 36 lần lập công (mùa 2015/16 trong màu áo Napoli). Nhìn lại sự nghiệp của CR7 tại Real, có 3 lần siêu sao người Bồ vượt qua cột mốc 36 bàn mỗi mùa này. Với tỷ lệ ghi trung bình 1.06 bàn mỗi trận, Ronaldo có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Serie A nếu thích nghi nhanh chóng với đội bóng mới ngay trong mùa giải đầu tiên.

    Icardi có tên trong những phương án thay thế Ronaldo tại Real Madrid. Song, giữa việc đóng thế cho CR7 ở Real và đối đầu trực tiếp với CR7 ở Serie A, chân sút người Argentina đang nghiêng về lựa chọn thứ hai nhiều hơn.

    Minh Kha | 16:05 18/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...