MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Quên Koulibaly đi, "cứu cánh" cho hàng thủ Man Utd nằm bên ngoài nước Ý

    13:11 Thứ năm 10/01/2019

    BongDa.com.vn Tương lai lâu dài nơi hàng thủ Man Utd sẽ là cặp "Vidic - Ferdinand 2.0", nên thay vì bỏ ra 95 triệu bảng cho Koulibaly, MU có một sự lựa chọn khác tốt hơn nhiều.

    Thời điểm hiện tại, mối lương duyên của Manchester United và Ole Gunnar Solskjaer đang ở thời điểm trăng mật. Tuy nhiên, cần phải biết rằng những đối thủ mà Quỷ đỏ đã đương đầu chưa phải là những đội bóng có một hàng công đáng sợ thực sự. Còn hàng phòng ngự vốn là điểm đen của họ dưới thời Jose Mourinho, cũng cần phải biết rằng Cardiff hay Huddersfield vốn chẳng xứng được coi là một bài test thực thụ.

    Chìa khóa cho một thành công nào đó nếu có trong mùa giải năm nay của Man Utd hẳn sẽ nằm ở hàng phòng ngự. Ed Woodward hiểu điều đó, và vì thế United đang muốn phá kỷ lục 75 triệu bảng cho một trung vệ mà Virgil van Dijk đang nắm giữ. Thế nhưng khoan nói đến việc Napoli có nhả người hay không, thì việc cả Real Madrid cũng đang rục rịch muốn nhảy vào cuộc chơi chắc chắn sẽ làm con số cuối cùng trở nên điên cuồng hơn nữa.

     - Bóng Đá

    95 triệu bảng cho một cầu thủ đã sắp sang tuổi 28 là rất lãng phí.

    Một điều cần biết nữa, đó là năm nay Koulibaly đã chuẩn bị bước sang tuổi 28. Dễ thấy, những năm tháng chơi bóng đỉnh cao của "hòn thép" nơi thành Naples là không còn quá nhiều. Koulibaly được biết đến như một gã khổng lồ với thể hình thể lực trời phú, nhưng hiển nhiên những gì mang tính tự nhiên sẽ bị mài mòn dần theo thời gian mà thôi.

    Tất nhiên, để có thể hiện thực hóa mục tiêu top4 trong bối cảnh Manchester United đã "rơi tự do" dưới thời Jose Mourinho, đội chủ sân Old Trafford vẫn cần có những giải pháp cứu cánh trong ngắn hạn. Thế nhưng 95 triệu bảng cho một "liều thuốc giảm đau" thực sự là quá lãng phí. Thay vào đó, Pablo với một mức vừa phải sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Bởi lẽ điều MU cần lúc này chỉ là là một người có thể tạm thời gánh vác trọng trách phòng ngự trong thời gian chờ đợi Victor Lindelof cùng Eric Bailly sẽ đạt đủ độ chín và trở thành cặp Vidic - Ferdinand mới như người ta vốn kỳ vọng mà thôi.

     - Bóng Đá

    Pablo là một trong những cái tên thi đấu rất lên chân mùa này.

    Công tâm mà nói, Pablo vẫn là một cái tên còn khá xa lạ. Thế nhưng đừng vì thế mà cho rằng anh sẽ không thể trở thành một cái tên giúp gia cố hàng thủ MU. Thực tế, dù mới trở lại Bordeaux hồi đầu năm nay sau khi trải qua phần lớn mùa giải 2017 tại Brazil, tuy nhiên cầu thủ 27 tuổi trở lại nước Pháp với tư cách là nhà vô địch của xứ sở Samba.

    Với chiều cao 1m87, điểm mạnh đầu tiên nơi Pablo chắc chắn chính là khả năng không chiến. Thế nhưng chưa hết, Pablo là mẫu cầu thủ theo đuổi lối chơi máu lửa, không ngại va chạm với những pha tắc bóng cực kỳ chính xác - một phong cách thi đấu rất hợp với môi trường Premier League. Những con số chẳng biết nói dối, con số 1592 phút ra sân, 1,1 cú tắc bóng thành công cùng 1,6 pha cắt bóng thành công là đủ để nói lên khả năng của anh. Nên biết Bordeaux ở Ligue 1 chỉ là một đội bóng xếp ở nửa dưới của BXH, và nếu đến Man Utd và được hỗ trợ bởi những ngôi sao chất lượng hơn, chắc chắn những con số thống kê về anh sẽ trở nên ấn tượng hơn nhiều. 


     

    Anh Tú | 12:00 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...