MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Quế Ngọc Hải lên tiếng về nguy cơ vắng mặt trận chung kết lượt về

    09:00 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Dính chấn thương sau trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, khả năng ra sân tại trận lượt về của đội phó Quế Ngọc Hải vẫn còn bỏ ngỏ

    Thi đấu máu lửa và cần mẫn trong suốt trận đấu lượt đi, Quế Ngọc Hải xứng đáng là thủ lĩnh nơi hàng thủ của ĐT Việt Nam. Rất nhiều lần trong trận đấu, trung vệ gốc Nghệ An đã khiến thủ quân của Malaysia là Adha Radzak rất khó khăn mỗi khi có bóng trong chân. Bên cạnh đó, số 3 còn liên tục hỗ trợ cho "cậu Út" Đoàn Văn Hậu trong những tình huống lên bóng tốc độ của tiền đạo đối phương.

    Quế Ngọc Hải lên tiếng về nguy cơ vắng mặt trận chung kết lượt về - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải xứng đáng là thủ lĩnh hàng thủ của ĐT Việt Nam.

    Chính vì những nỗ lực đó là Ngọc Hải đã dính phải chấn thương sau trận đấu và đứng trước nguy cơ lỡ trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày mai (15/12). Nói về tình trạng sức khoẻ của mình, cầu thủ sinh năm 1993 chia sẻ trên VnExpress: "Tôi đang gặp vấn đề ở cổ chân sau một pha vào bóng của cầu thủ Malaysia. Tình hình không quá nghiêm trọng. Tôi hy vọng kịp bình phục để đấu trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình."

    Với thông điệp này của đội phó ĐT Việt Nam, NHM đã có thể yên tâm phần nào.Bởi lẽ trong số nhân sự hàng thủ của "Những ngôi sao vàng", Ngọc Hải là một mắt xích cực kỳ quan trọng với kinh nghiệm dày dặn cùng lối đá điềm tĩnh, dày dặn.

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vẫn còn 2 phương án dự phòng là Bùi Tiến Dũng và Lục Xuân Hưng. Nhưng trong một trận đấu quan trọng như chung kết lượt về, những cái tên lần đầu đá chính khó mang lại sự yên tâm cho các CĐV nhà.

    Đăng Huy | 08:35 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...