MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC hạ gục ĐKVĐ Quảng Nam

    19:31 Thứ bảy 09/06/2018

    BongDa.com.vn Với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC đã đánh bại Quảng Nam FC ngay trên sân Tam Kỳ để qua đó tiếp tục bay cao trên ngôi đầu.

    Dù được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC, nhưng việc đội hình thiếu vắng những cầu thủ quan trọng trên hàng công như Claudecir hay Minh Tuấn đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải đưa ra sự điều chỉnh.

    QN-HN - Bóng Đá

     Quảng Nam FC gục ngã trên sân nhà Tam Kỳ. Ảnh: Viết Định

    Theo đó, nhà cầm quân người Hà Nội đã sử dụng sơ đồ 4-5-1 để thay thế cho 4-4-2 quen thuộc, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương là người chơi cao nhất trên hàng công Quảng Nam FC, Phan Thanh Hưng hỗ trợ ngay phía sau.

    Trong khi đó, việc tiền đạo Oseni bị treo giò đã buộc HLV Chu Đình Nghiêm tung tiền đạo Văn Thành ngay từ đầu, để Văn Đại chơi dạt sang hai biên và Quang Hải chơi hộ công.

    Trước những bất lợi về lực lượng, Quảng Nam FC đã nhập cuộc rất thận trọng khi lộ rõ mục tiêu là tìm kiếm ít nhất 1 điểm trước đội bóng mạnh Hà Nội. Vì vậy trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn.

    Chỉ trong 15 phút đầu, Moses đã hai lần đưa bóng vào lưới Văn Cường nhưng đều không được công nhận vì đã rơi vào thế việt vị.

    Đó cũng là những gì Hà Nội FC làm được bởi hàng phòng ngự đội chủ nhà đã chơi tập trung và kín kẽ hơn trước khung thành Văn Cường, để bảo toàn tỉ số hòa 0-0 đến khi hiệp 1 kết thúc.

    QN-HN - Bóng Đá

     Hà Nội FC vẫn đang bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: Viết Định

    Sang hiệp 2, Quảng Nam FC vẫn duy trì được lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà để chờ đợi vào những tình huống phản công nhanh. 

    Thế trận giằng co được hai đội duy trì trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ hai, trước khi Quang Hải khai thông thế bế tắc. 

    Phút 75, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Quang Hải đã xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng tung lưới Văn Cường để mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội. 

    Sau bàn thua, Quảng Nam FC đã tràn lên mạnh mẽ, nhưng sự vụng về của Đại Dương khiến cơ hội của họ lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc, qua đó đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà. 

    Ghi bàn: Quang Hải (75')

    Đội hình ra sân:

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Văn Phong, Thiago, Văn Hà, Quang Huy, Huy Hùng, Thanh Hưng, Đình Thắng, Thanh Trung, Đại Dương.

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Duy Khánh, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng, Moses, Thành Lương, Quang Hải, Văn Đại, Văn Thành.

    Viết Định | 18:45 09/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...