MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Quang Hải im tiếng, Hà Nội FC vẫn khuất phục Hải Phòng

    21:38 Chủ nhật 11/03/2018

    BongDa.com.vn Dù tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Hà Nội FC chỉ có thể giành được 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân V-League 2018 bằng bàn thắng duy nhất của Ngân Văn Đại trong hiệp hai.

    Với lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC đã đẩy cao đội hình và tạo ra một thế trận lấn lướt trước các vị khách Hải Phòng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng chỉ đạo các học trò lựa chọn lối chơi biết người biết ta - phòng thủ chặt bên phần sân nhà với số đông cầu thủ áo đỏ và chờ đợi những pha phản công từ sự càn lướt của bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan, Stevens.

     - Bóng Đá

     Lợi thế sân nhà giúp Hà Nội FC có thế trận áp đảo trước các vị khách Hải Phòng (áo đỏ). Ảnh: Giang Nguyễn.

    Lối chơi đó đã giúp đội khách tạo ra một vài cơ hội đầu trận như cú treo bóng chạm xà ngang của Đình Bảo hay cú đánh đầu chệch cột của Fagan. Nhưng nếu nói về cơ hội chất lượng thì Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo.

    Phút 16, sau cú phất bóng của đồng đội, Ngân Văn Đại có cơ hội đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhưng cú dứt điểm căng của chân sút chủ nhà đã không thể chiến thắng được chốt chặn số một của đội khách. Hai phút sau, thủ thành Việt Kiều này một lần nữa có pha cứu thua xuất thần cản bóng ngay vạch vôi khung thành đội nhà. Lần này người khiến Văn Lâm vất vả lại chính là người đồng đội Lê Văn Phú.

     - Bóng Đá

     Oseni có nhiều cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công.

    Phút 23, đến lượt Oseni có cơ hội mở tỷ số cho đội nhà, nhưng ở tình huống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền đạo Hà Nội FC lại dứt điểm chệch cột. Sau tình huống đó, Hà Nội FC không còn duy trì sức ép lớn lên khung thành Hải Phòng nữa nhưng họ vẫn là đội chơi lấn lướt hơn. Ngược lại dù có thêm các tình huống lên bóng nhưng đội khách vẫn không cho thấy nhiều pha bóng sắc nét. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

    Hà Nội FC vẫn duy trì thế trận lấn lướt trong hiệp đấu thứ hai, và sau nhiều cơ hội tạo ra cuối cùng thì các cổ động viên chủ nhà cũng có dịp ăn mừng. Phút 69, Oseni thoát xuống đối mặt với thủ thành Đặng Văn Lâm. Lần này, chân sút chủ nhà đánh bại được thủ thành bên phía đối phương nhưng lại không thể chiến thắng được xà ngang. Rất may bóng đến chân Ngân Văn Đại và tân binh của Hà Nội FC đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này với pha sút bồi chuẩn xác. 1-0 cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ chủ nhà sau bàn thắng của Ngân Văn Đại.

    Những phút còn lại Hải Phòng đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những cơ hội ít ỏi mà họ tạo ra lại không đủ uy hiếp thủ thành Nguyễn Văn Công. Trong khi đó, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng còn suýt phải trả giá sau các tình huống phản công cực kỳ có nét của đội chủ nhà. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, lần lượt Oseni, Hùng Dũng và Quang Hải đều không một lần thành công.

    Văn Đại lập công, Hà Nội FC thắng tối thiểu Hải Phòng - Bóng Đá

     Quang Hải không thể hiện được nhiều bởi sự chăm sóc đặc biệt của các cầu thủ phòng ngự Hải Phòng. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Những phút cuối, HLV Chu Đình Nghiêm yêu cầu các học trò giảm nhịp trận đấu và điều đó khiến Hải Phòng dù rất cố gắng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt bất chấp thời gian thi đấu bù có tới 5 phút. Đúng phút bù giờ cuối cùng, trọng tài Ngô Duy Lân đã buộc phải tạm dừng trận đấu vì những quả pháo sáng của các cổ động viên khách Hải Phòng. Phải mất ít phút để lực lượng an ninh giải quyết rắc rối không hay này, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể thay đổi kết quả trận đấu. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước các vị khách Hải PHòng. Kết quả này giúp đại diện thủ đô tạm chia sẻ ngôi đầu bảng với Than Quảng Ninh, đội cũng đã giành chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng ở trận đấu trước đó.

    Video trận đấu:

    Đội hình ra sân:

    Hà Nội FC: Văn Công (thủ môn), Văn Dũng, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Đại, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương (đội trưởng), Moses Oloya, Oseni Ganiyu Bolaji.

    Hải Phòng FC: Văn Lâm (thủ môn), Anh Hùng, Hữu Phúc, Văn Lợi, Đình Bảo, Quang Huy, Văn Phú (đội trưởng), Quốc Trung, Hoàng Dương, Fagan, Stevens.

    Kết quả và lịch thi đấu vòng 1 V-League 2018:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng tạm thời V-League 2018:

     - Bóng Đá

     

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 11/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...